“Sao mai” Xuân Hảo: “Vợ tôi xinh đẹp và tài năng”

(Dân trí) - “Người phụ nữ thời đại nay nhiều áp lực, vừa phải hoàn thành việc ngoài xã hội, về nhà lại hàng nghìn việc không tên, mệt mỏi. Tôi thuộc tuýp đàn ông văn minh, không nề hà giúp vợ việc nhà như nấu cơm, rửa bát”, Xuân Hảo bày tỏ tình cảm với vợ trẻ.

Cho tới thời điểm này, có thể nói giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2009 đã đem lại cho Xuân Hảo những gì?

Hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, nhất là dòng nhạc chính thống, có được một giải thưởng để bắt đầu sự nghiệp, có thể nói đó vừa là niềm tự hào vừa là niềm vui, niềm hạnh phúc của cá nhân tôi, rồi đến gia đình, người thân. Tôi được biết đến rộng rãi hơn, có danh có phận ở mỗi lần xuất hiện, được biểu diễn trên những sân khấu lớn, và tất nhiên là đắt show hơn. Nhưng cái được lớn nhất, tôi nghĩ mình ngày một chững chạc, trưởng thành hơn trong con đường mình đang đi, những yêu mến của khán giả dành cho mình.
 
“Sao mai” Xuân Hảo: “Vợ tôi xinh đẹp và tài năng” - 1
Xuân Hảo tâm sự mình “được” nhiều sau giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2009

Nhưng có ý kiến cho rằng, cũng sau giải nhất dòng nhạc thính phòng Sao Mai 2009, có vẻ sự nghiệp âm nhạc của Xuân Hảo khá trầm lắng? Anh mải “bay show” hay là đang ấp ủ kế hoạch dài hơn về âm nhạc?

Tôi vẫn chạy show đều, tất nhiên là có sự kén chọn nhất định. Bạn biết là dòng nhạc của chúng tôi, không có nhiều những ồn ào huyên náo trên truyền thông. Chúng tôi lặng lẽ làm việc, nên tưởng chừng như trầm lắng, đúng không? Tôi vẫn chạy show, vẫn vào phòng thu, vẫn lên những ý tưởng để thực hiện album. Và tôi vẫn đến trường dưới cương vị là giảng viên thanh nhạc nữa (Cười).

Sau album đầu tay “Đất nước tình yêu” mời “sao mai” Phương Thảo hát sóng ca, anh đã lên ý tưởng sẽ mời ai cùng hát song ca trong album tiếp theo?

Trong album Đất nước tình yêu, chỉ có hai bài hát chúng tôi song ca thôi. Vừa rồi tôi cũng cùng song ca hai bài trong album mới của Thảo. Chúng tôi phát hiện ra sự ăn ý qua quá trình hát chung sân khấu, và rồi tiến tới vào phòng thu (Cười).

Nếu không có gì thay đổi, tới đây chúng tôi sẽ ra một album song ca. Mong rằng album sẽ thành công và nhận được những phản hồi tích cực.
 
“Sao mai” Xuân Hảo: “Vợ tôi xinh đẹp và tài năng” - 2


“Sao mai” Xuân Hảo: “Vợ tôi xinh đẹp và tài năng” - 3
Xuân Hảo kết hôn với cô giáo trẻ sinh năm 1983 Vũ Ngọc Diệp vào tháng 3/2010

Môi trường nghệ thuật của anh, nhất là khi thường xuyên tiếp xúc với các nữ ca sĩ tài năng trẻ đẹp. Điều đó có khiến người vợ trẻ lo lắng?

Bất cứ môi trường nào cũng có những cô gái trẻ đẹp tài năng, chứ không riêng gì nghệ thuật. Nếu thế mà lo lắng vì như vậy thì người phụ nữ có chồng nào cũng phải lo lắng sao?  

Ngoài những điều dễ thấy như xinh đẹp, tài năng, thì điều quan trọng nhất là điều không dễ dàng gì thấy được, đó là tâm hồn người phụ nữ. Vợ tôi, từ khi yêu nhau đã biết môi trường công việc, và những gì cô ấy sẽ phải đối mặt rồi, nhưng cách cư xử của tôi luôn khiến nàng yên tâm tuyệt đối. Bản thân cô ấy cũng xinh đẹp và tài năng mà (Cười). Tôi là người phải lo lắng mới đúng chứ nhỉ?

Anh và cô giáo Ngọc Diệp đã kết hôn được gần 2 năm nhưng hình như vẫn còn… đủng đỉnh chuyện con cái?

Chuyện con cái là chuyện ở Trời. Chúng tôi thuận theo sự sắp đặt của tự nhiên, và tôi cũng không có nhu cầu chia sẻ nhiều về những gì chưa thể tiết lộ.

Cuộc sống gia đình hiện tại nếu được anh miêu tả bằng những lời lẽ giản dị và lãng mạn nhất?

Tôi không được lãng mạn cho lắm, nên tôi xin phép nói giản dị thế này thôi: Vợ chồng tôi cũng như bất cứ cặp vợ chồng trẻ nào, có hờn giận, có tranh cãi và trên tất cả là yêu thương trọn vẹn dành cho nhau.
 
 
“Sao mai” Xuân Hảo: “Vợ tôi xinh đẹp và tài năng” - 4
"Tôi thuộc tuýp đàn ông văn minh"

Nhìn vào những cuộc chia tay, cuộc sống hôn nhân đổ vỡ của các đồng nghiệp gần đây, anh rút ra được kinh nghiệm gì để gìn giữ cuộc sống gia đình?

Chuyện tình yêu và chuyện hôn nhân trong suy nghĩ của tôi, nó không giống như bài toán để có kết quả cụ thể, để nói hay nói giỏi được. Tôi tiếc những sự đổ vỡ trong cuộc sống. Nhưng tôi cũng không thể rút được điều gì gọi là kinh nghiệm ngoài những cảm xúc nuối tiếc. Thôi thì hãy coi hôn nhân là chuyện duyên phận, duyên số để nhẹ nhàng mọi chuyện hơn.

Tự nhận mình là người không lãng mạn, vậy anh có giúp vợ làm việc nhà như: nấu cơm, giửa bát, lau nhà…?

Tôi thuộc tuýp đàn ông văn minh. Tôi không nề hà những công việc đó, chia sẻ bớt những cực nhọc của người phụ nữ là điều đáng hoan nghênh chứ. Cả hai vợ chồng cùng làm việc, cùng trò chuyện, thật ấp áp và hạnh phúc và lãng mạn nữa chứ. Người phụ nữ thời đại nay thật nhiều áp lực, vừa phải hoàn thành việc ngoài xã hội, về nhà lại hàng nghìn việc không tên, mệt mỏi lắm chứ. Thực ra những việc đó, không quá nặng nhọc, nhưng nhận được động viên, hỏi han và sự chia sẻ, thì tôi nghĩ người vợ nào cũng sẽ cảm thấy những hi sinh của mình là xứng đáng.

Thu Nguyễn