Gặp gỡ những nữ thần sống được người dân Nepal tôn thờ

(Dân trí) - Nữ thần Kumari hiện tại của thành phố Patan, Nepal, là một bé gái 7 tuổi có tên Yunika. Trải qua nhiều vòng tuyển chọn gắt gao, hiện tại, Yunika đang là nữ thần sống được người dân trong thành phố tôn thờ.

Để được lựa chọn trở thành nữ thần Kumari, các bé gái Nepal đã được “tăm sẵn” ngay từ khi còn rất nhỏ với những dấu hiệu đầu tiên về ngoại hình như “đôi mắt to tròn, lông mi dài đẹp” và “giọng nói trong vắt”.

Tục lệ thờ nữ thần sống Kumari đã tồn tại từ hàng thế kỷ nay ở Nepal, theo đó, người ta sẽ thờ phụng những bé gái như hiện thân của nữ thần. Vào tháng 7 hàng năm, hàng ngàn người sẽ hành hương về hành lễ trước nữ thần.

Cô bé Yunika hiện tại đang là nữ thần Kumari của thành phố Patan, Nepal. Sau khi Yunika đảm nhận trọng trách lớn lao, cha mẹ của em đã gác bỏ mọi công việc để luôn luôn ở bên con mọi lúc, mọi nơi, phục vụ cho “nữ thần nhỏ”.
Cô bé Yunika hiện tại đang là nữ thần Kumari của thành phố Patan, Nepal. Sau khi Yunika đảm nhận trọng trách lớn lao, cha mẹ của em đã gác bỏ mọi công việc để luôn luôn ở bên con mọi lúc, mọi nơi, phục vụ cho “nữ thần nhỏ”.

Nữ thần Kumari hiếm khi xuất hiện trước công chúng, các nữ thần phải sống cuộc sống rất kín đáo, lặng lẽ, khác hẳn với cuộc sống thường thấy của những trẻ nhỏ bình thường. Mỗi khi diễn ra lễ hội tôn giáo, nữ thần mới xuất hiện.
Nữ thần Kumari hiếm khi xuất hiện trước công chúng, các nữ thần phải sống cuộc sống rất kín đáo, lặng lẽ, khác hẳn với cuộc sống thường thấy của những trẻ nhỏ bình thường. Mỗi khi diễn ra lễ hội tôn giáo, nữ thần mới xuất hiện.

Vào tháng 7 hàng năm, người dân Nepal thường hành hương về gặp nữ thần Kumari của họ trong dịp lễ hội thờ thần mưa để được nhận phúc lộc từ nữ thần.

Cha của nữ thần Kumari đương nhiệm ở thành phố Patan - ông Ramesh Bajracharya - cho biết: “Khi con gái tôi được lựa chọn là nữ thần Kumari, tôi rất hạnh phúc. Ở đất nước chúng tôi, nữ thần Kumari được kính trọng, tôn sùng như nữ thần sống”.

Cha mẹ của Yunika đã từ bỏ mọi công việc để đồng hành cùng con gái trong tất cả những nhiệm vụ của một nữ thần Kumari. Điều này là cần thiết bởi Yunika còn nhỏ, cần có người thân ở bên, thêm nữa, Yunika không được phép rời khỏi phòng kín của mình, ngoại trừ những dịp tế lễ, chân của cô bé không bao giờ được chạm trực tiếp xuống mặt sàn.

Nhìn chung, sinh hoạt của những nữ thần Kumari như Yunika rất khó khăn, ngặt nghèo, đòi hỏi phải thường trực có người ở bên giúp đỡ. Mẹ của Yunika giờ đã trở thành một “chuyên viên trang điểm” của con gái, bà đã thành thạo việc trang điểm, phục sức cho con mỗi khi cô bé phải xuất hiện trong một dịp lễ hội tôn giáo nào đó.

Mẹ của Yunika - bà Sabita - chia sẻ: “Tôi có cảm thấy thoáng buồn khi những đứa trẻ khác được thoải mái nô đùa bên ngoài, trong khi con gái tôi phải sống biệt lập, tĩnh lặng trong phòng kín, sinh hoạt rất khắt khe, nhưng dù sao các bạn của Yunika vẫn thường tới chơi với con bé, nên Yunika cũng đỡ buồn. Bất cứ điều gì con bé muốn, như búp bê, đồ chơi, chúng tôi đều đáp ứng ngay”.

Hai mẹ con người phụ nữ đang hành lễ trước nữ thần sống Kumari của thành phố Patan.
Hai mẹ con người phụ nữ đang hành lễ trước nữ thần sống Kumari của thành phố Patan.

Nữ thần Kumari không được phép chạm chân trực tiếp xuống mặt đất, bình thường khi ở trong phòng kín, Yunika có thể bước đi trên những tấm thảm, nhưng khi xuất hiện trước người dân, cô bé không được phép bước đi, vì vậy, trong các dịp lễ hội, nữ thần sẽ luôn được bế như thế này.
Nữ thần Kumari không được phép chạm chân trực tiếp xuống mặt đất, bình thường khi ở trong phòng kín, Yunika có thể bước đi trên những tấm thảm, nhưng khi xuất hiện trước người dân, cô bé không được phép bước đi, vì vậy, trong các dịp lễ hội, nữ thần sẽ luôn được bế như thế này.

Để trở thành một nữ thần Kumari, tiêu chí đầu tiên phải là những bé gái trong sáng, sở hữu đôi mắt to tròn, lông mi dài đẹp, giọng nói trong vắt, cặp chân thon dài… Đó là những tiêu chí đầu tiên về ngoại hình.

Tiếp sau đó, người ta sẽ xét tới lá số tử vi của bé gái để xem có may mắn, tốt lành không. Sau khi vượt qua hai vòng tuyển chọn này, người ta sẽ tiếp tục thử thách bé gái ở một số nét tính cách như sự dũng cảm, sự trầm lắng… Cuối cùng, một bé gái đáp ứng tốt nhất các vòng thử thách sẽ được lựa chọn trở thành nữ thần Kumari.

Nhiệm kỳ của một nữ thần Kumari bắt đầu từ khi cô bé được lựa chọn cho tới khi trở thành một thiếu nữ với những dấu hiệu dậy thì đầu tiên. Khi bước vào tuổi thiếu nữ, cô bé sẽ được thực hiện nghi lễ cuối cùng để rồi trở về với cuộc sống bình thường bên gia đình.

Câu chuyện về các nữ thần Kumari của Nepal từ lâu đã thu hút các nhà làm phim tài liệu phương Tây. Nhiều đài truyền hình cũng đã tìm tới Nepal để thực hiện những thước phim về các nữ thần sống kỳ lạ. Họ đã tiếp cận cả với những cô gái từng là nữ thần Kumari, tâm sự của phần đông những cô gái này là họ cảm thấy khó hòa nhập vào cuộc sống thường nhật.

Sau khi trở về bên gia đình, các cựu nữ thần mới biết thế nào là cuộc sống bình thường, họ phải học làm quen với mọi thứ từ đầu, ngay cả việc đơn giản nhất là bước đi cũng khó khăn. Dù có thể đi lại được, nhưng vì nữ thần Kumari vốn không được đi lại nhiều, họ cảm thấy việc bước đi mỗi ngày, xuất hiện trong không gian mở, đông người, quá lạ lẫm.

Thêm nữa, trước đây, các cựu nữ thần cũng thường phải sống biệt lập trong phòng kín nên việc trở về sống giữa mọi người, thường xuyên gặp gỡ, đi lại, trò chuyện… khiến họ thấy xa lạ.

Một tín đồ đang hành lễ trước nữ thần Kumari.
Một tín đồ đang hành lễ trước nữ thần Kumari.

Yunika sẽ được trở về với cuộc sống bình thường khi bước vào tuổi dậy thì.
Yunika sẽ được trở về với cuộc sống bình thường khi bước vào tuổi dậy thì.

Mỗi vùng miền ở Nepal lại có một nữ thần Kumari của riêng mình. Cô bé Yunika là nữ thần Kumari của thành phố Patan, trong bức hình này là nữ thần Kumari của thành phố Kathmandu.
Mỗi vùng miền ở Nepal lại có một nữ thần Kumari của riêng mình. Cô bé Yunika là nữ thần Kumari của thành phố Patan, trong bức hình này là nữ thần Kumari của thành phố Kathmandu.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail