Không muốn bất hiếu, cô gái tặc lưỡi để có một tấm chồng

Dù biết mình và người đàn ông ấy không có điểm chung nhưng vì quá áp lực với những lời giục giã của mẹ, cô đã thuận theo ý mẹ. Cô chấp nhận từ bỏ công việc ở thành phố để về quê lấy chồng.

Không muốn bất hiếu, cô gái tặc lưỡi để có một tấm chồng - 1

Ảnh minh họa.

Nhiều năm nay, cô suốt ngày bị bố mẹ giục kết hôn nên vô cùng mệt mỏi, áp lực. Đến mức, cô định đồng ý lấy một người được mai mối dù chưa có tình cảm. Bố mẹ cô ở quê nên lúc nào cũng quan niệm, "con gái quan trọng nhất là việc lấy chồng". Thấy con gái không còn trẻ nữa mà lúc nào cũng cắm mặt vào công việc nên bố mẹ cô rất sốt ruột. Không ngày nào mẹ cô không gọi điện thoại cho cô, nhắc cô phải tìm người để yêu, để kết hôn. Gọi điện thoại, bà rơm rớm nói với cô, rằng bạn bè của cô ở quê đã mấy đứa con rồi, nhìn cô đơn chiếc như vậy, bà lo đến mất ăn mất ngủ. 

Thương mẹ, không muốn mẹ suy nghĩ nhiều, cô cũng rất nỗ lực trong việc tìm bạn trai. Cô đã gặp gỡ vài người nhưng không đi đến đâu. Ai giới thiệu, cô cũng hào hứng làm quen. Có những người chỉ gặp một lần rồi không gặp lại. Có những người nói chuyện đến 1-2 năm cũng không thể tiến xa hơn. Cô vẫn một mình và mỗi ngày lại mệt mỏi khi nghe tiếng thở dài của mẹ.

Gần đây, khi về quê thăm bố mẹ, cô được người quen giới thiệu cho một người đàn ông đã ly hôn. Mẹ cô thấy vậy thì liên tục giục giã cô tiến tới. Bà không cần biết tính cách của người đàn ông ấy thế nào, tại sao lại chia tay với vợ cũ. Bà cũng không quan tâm là người đàn ông ấy có phù hợp với con gái mình không. Điều duy nhất bà mong muốn là con gái mình... có chồng.

Công việc của cô hay đi đây đi đó, tiếp xúc với nhiều người. Cô hiểu, để có cuộc hôn nhân hạnh phúc thì điều kiện cần là hai người phải yêu và tôn trọng nhau. Cô cũng biết, người đàn ông ấy và cô có nhiều điểm khác biệt. Anh không học hành nhiều, công việc của anh là kinh doanh một số mặt hàng trong ngôi nhà mặt đường ở quê. Trước sự thúc ép của mẹ, cô bắt đầu "xuôi xuôi". Cô định "tặc lưỡi" kết hôn với anh để có một gia đình như mẹ cô mong muốn. Mà như thế, đồng nghĩa với việc cô sẽ phải bỏ công việc ở thành phố, một công việc mà cô đã gắn bó nhiều năm nay.

Cô biết, cái "tặc lưỡi" của mình là khá mạo hiểm. Thế nhưng, cô không muốn trở thành người con bất hiếu. Cô biết, sự đánh đổi ấy là khá đắt nhưng cô không thể chịu đựng thêm áp lực từ phía bố mẹ.