Sự cố bất ngờ liên quan đến mật mã mở cửa khiến thanh niên bị "đá" đau

Huyền Anh

(Dân trí) - Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim. Bởi vậy mới có chuyện, có những điều là rất nhỏ, đàn ông không hề để tâm nhưng sang đến cái đầu của phái đẹp thì nó ngay lập tức trở thành chuyện lớn.

Sự cố bất ngờ liên quan đến mật mã mở cửa khiến thanh niên bị đá đau - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Một chàng trai đang bị người yêu đòi chia tay vì một lý do mà anh hay nhiều người đàn ông có thể cảm thấy rằng khá là... oan ức.

Chuyện là anh chàng có được phụ huynh sắm cho một căn chung cư "tàm tạm" để ở, căn hộ mở cửa bằng khóa từ, có thể mở bằng vân tay, mật khẩu và thẻ. Anh chàng và người yêu đã quen nhau được 1 năm 2 tháng, nên thẻ để vào nhà thì đưa cho người yêu dùng, còn mình dùng vân tay, mật khẩu thi thoảng mới dùng trong trường hợp cần thiết.

Chuyện rắc rối xảy ra khi cô người yêu qua nhà lấy đồ nhưng quên thẻ, gọi điện bảo: "Anh ơi, em quên thẻ rồi, giờ có cách nào mở được không nhỉ? Mật khẩu là gì anh?".

Đang đi trên đường đúng lúc đèn xanh nên không suy nghĩ nhiều, anh chàng nói luôn: "Là ngày tháng năm sinh của em đấy".

5 phút sau cô người yêu gọi lại:

- Em nhắn tin cho anh không được, anh cho em mật khẩu sai rồi.

- Em thử bấm 22121998 xem.

- Ủa sao anh bảo là ngày tháng năm sinh của em, sinh nhật em là 16061997 cơ mà?

- À anh quên, anh chưa đổi.

- Ơ mà hình như là ngày sinh của người yêu cũ anh nhỉ.

- Chịu, không nhớ.

- Thôi anh đừng có văn vở, trước anh nói với em một lần rồi, cái hồi anh chưa xóa ảnh người yêu cũ em hỏi ngày gì thì anh bảo sinh nhật người yêu cũ còn gì.

- Anh quên chưa đổi!

- Ăn có quên không? Đi vệ sinh có quên không? Mà yêu một năm rồi vẫn còn để ngày tháng năm sinh người yêu cũ?

- Thôi em lằng nhằng quá, tí về anh đổi là được chứ gì?

- Là được chứ gì? Là được?

- Thôi anh xin lỗi.

- Anh tưởng xin lỗi mà xong à, nếu xin lỗi là xong thì xã hội này loạn. Thôi, em về, mà thôi, chia tay cũng được, chẳng ai như anh, yêu hơn một năm rồi không đổi mật khẩu nhà, chắc còn vương vấn người yêu cũ chứ gì? Để đấy để thi thoảng nó sang chứ gì?

Anh chàng không biết phải giải quyết việc này thế nào, mà tự nhận rằng mình quên thật chứ không hề có ý đồ gì khác.

Sau khi nghe xong câu chuyện, nhiều người cho rằng anh chàng này bị chia tay là đáng quá rồi. "Nhà của mình, nếu lười quên đổi thì lưu ngay bằng sinh nhật mình đi, mắc gì lưu mật khẩu bằng sinh nhật người yêu cũ", "Vẫn nhớ sinh nhật người cũ rõ ràng thế cơ mà", "Giải quyết thế nào tùy vào tâm linh thôi. Chứ đã để mật khẩu nhà là sinh nhật người yêu cũ, mà yêu người yêu mới hơn năm còn chưa đổi thì cũng bó tay"... là các ý kiến của cư dân mạng phản đối anh chàng vô tâm này.

Các cô gái cũng cho rằng không thông cảm được, "giữa việc lười và việc nghĩ cho cảm xúc của người yêu anh vẫn chọn lười thì lại chả chia tay", "Tôi là tôi cũng không bao giờ thích người yêu hay chồng còn cái kỷ vật, hay thứ gì đó liên quan đến người cũ. Nếu còn cho biến luôn", "Thật ra tôi mà như chị kia là tôi cũng tức đấy".

Các thành viên là nam giới có chút thông cảm và nói đỡ cho anh chàng: "Cái này có thể thông cảm được. Thật ra đàn ông chúng tôi lười đổi mật khẩu tất cả các thứ chứ không riêng gì mật khẩu nhà. Đổi cái mật khẩu điện thoại bấm lộn cả tuần mới sửa được thói quen, bởi vậy cái gì bấm quen tay thì để cho tiện", "Nhiều lúc nó không cần thiết để làm quá lên, người trong cuộc mới hiểu được", "Mình cũng thế, chia tay lâu rồi chả còn nhớ nhung gì nhưng vì lười, vâng vấn đề chỉ là lười nên cũng kệ không đổi, chứ giờ đổi lại phải xác minh rồi mã nọ mã kia mệt lắm".

Các chuyên gia tình yêu, hôn nhân cho rằng cách tư duy của nam và nữ giới có sự khác biệt khá lớn, cùng một sự việc, đàn ông có thể không nhìn nhận ra là chuyện gì ghê gớm lắm xong phụ nữ lại cho rằng nó rất nghiêm trọng. Vấn đề nằm ở chỗ nếu yêu nhau thì hai người nên tâm lý suy nghĩ cho cảm xúc của người kia.

Trong tình yêu mà nói, mọi chuyện liên quan đến tình cũ đều có thể khiến tình mới không thoải mái. Cho nên, sẽ tốt hơn nếu ta chủ động tránh cho họ khỏi những lúc chạnh lòng. Cái gì đã là cũ mà lòng không còn vương vấn thì cho vào quá khứ, khóa chặt lại, xóa hết đi, như vậy mới có được khởi đầu mới thuận lợi.