Khó xử với quá khứ của vợ sắp cưới

(Dân trí) - Cách đây ba năm, cô ấy từng yêu mù quáng, cháy hết mình bên một người để rồi có thai.

Cái thai bị sảy. Hắn thản nhiên ruồng bỏ cô ấy như không có chuyện gì xảy ra, cho đến khi cô ấy gặp tôi.

 

Khó xử với quá khứ của vợ sắp cưới - 1

Vì không thể để trong lòng những ẩn ức, vì áy náy, cắn rứt với lương tâm, nên buộc lòng cô ấy phải nói với tôi, và sẽ tôn trọng quyết định của tôi, dù có thế nào đi chăng nữa.

Điều này thực sự làm tôi bối rối, tôi đâm ra trách thầm cô ấy chuyển sự day dứt, nhức nhối thậm chí là ám ảnh sang tôi. Thà rằng cô ấy “sống để bụng, chết mang theo”. Song nghĩ lại thì, “giấy không bọc được lửa”, chuyện đã qua hẳn có hơn một người biết. Nhỡ đâu sau này tôi nghe tin do kẻ khác mang đến thì sẽ còn bất ngờ và đau đớn đến đâu, thành ra tôi hiểu cho suy nghĩ của cô ấy.

Bên cạnh đó còn có chuyện khiến tôi mất ngủ nữa, đó là kể từ khi hai gia đình gặp mặt để ra quyết định việc trăm năm, cô ấy đã không ngần ngại đến sống cùng tôi. Cứ tan ca cô lại đến, sáng tôi chở về lại nhà trọ, rồi cô ấy đi làm…

Ban đầu tôi đã cảm thấy rất vui và tin tưởng cô ấy một lòng một dạ với mình, tuy nhiên khi tôi chủ động đề nghị phương án tránh thai, vì sợ người yêu chưa sẵn sàng thì cô ấy nhất mực gạt đi. Đồng thời tôi thấy rõ sự sốt ruột của cô ấy khi có tháng thử đi thử lại đến vài que thử thai. Vẻ mặt cô ấy tỏ rõ sự bứt rứt, lo lắng khi que thử vẫn chỉ có một vạch. Mãi sau cô ấy thú nhận tôi mới hay, do sợ hãi cái lần bị sảy trước nên cô rất muốn sớm có bầu.

Gần đây tôi để ý cô ấy hay uống thứ thuốc lá gì đó, hỏi thì cô ấy tiết lộ đó là thuốc để mau có tin vui.

Tôi cố nén tiếng thở dài! Với tôi, lúc này đây có lẽ băn khoăn không chỉ ở chuyện cô ấy chẳng còn nguyên vẹn, không phải vì cô ấy từng yêu tha thiết một người, không phải chuyện cô ấy quá nhẹ dạ,  không phải việc cô ấy từng có thai, rồi bị hỏng, khó có thể có con... mà là gộp tất cả những chuyện ấy vào, thành ra tâm tư của tôi âu lo, rối bời, hoang mang và vô cùng khó tả.

Tình yêu của tôi, giờ nó không còn một màu trong sáng thuần khiết nữa. Tôi lo sợ rồi chuyện cũ sẽ cứ như con mọt, âm thầm đục khoét mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi bấn loạn với suy nghĩ thoáng qua, tình yêu không thể là lòng thương hại. Chẳng thà là người tình phụ bạc, còn hơn là người đàn ông sau này bỏ vợ. Song lương tâm lại chất vấn tôi, hai đứa gắn bó đã một thời gian, giờ mà tôi quay ra đoạn tuyệt, cô ấy làm sao vượt qua được cú sốc…

Thực sự tôi không biết phải làm sao khi ngày cưới đang đến gần?

Trọng Hiếu

 

Khó xử với quá khứ của vợ sắp cưới - 2