Phản hồi bài viết "Khó xử với quá khứ của vợ sắp cưới":

Đàn ông sỹ diện cao lắm!

(Dân trí) - Tôi không quá cổ hủ nhưng với tôi cái gì khiếm khuyết thì được, chứ riêng tình yêu thì không. Nếu muốn mọi sự vuông tròn thì nên vuông tròn, làm đúng ngay từ đầu đã.

 

Đàn ông sỹ diện cao lắm! - 1

Tôi thấy sự băn khoăn trong anh và tin rằng nỗi niềm đó theo thời gian sẽ phình to ra chứ không đơn thuần mà dễ bỏ qua như không được. Cái đó thực sự sẽ khiến anh bận tâm ngày một sâu sắc hơn.

Tôi từng thấy rất nhiều người dẫu biết quá khứ “chịu chơi” của vợ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào bởi một lý do mà chỉ có họ mới hiểu. Để rồi cơn “mê muội” qua đi, đối diện với chính mình, và với con người đầy khuyết điểm ấy, họ thấy mình sao ngu si, thiệt thòi quá.

Tôi có anh bạn, đến khi vợ sinh được con, con sâu nghi kỵ vẫn ngày một lớn dần lên. Lớn đến mức ai cũng nói là thằng bé có nét của bố mà anh ta vẫn không tin, liền mang mẫu tóc của con và của mình đi xét nghiệm ADN, khi anh hả hê mang cái kết quả đích thực là cha con về thì chị vợ cảm giác như bị xúc phạm, như giọt nước tràn ly cho hành trình suốt bao năm ôm cái “vết nhơ” của mình. Rốt cuộc thì họ vẫn ra tòa.

Anh cũng vậy thôi. Bao dung nổi không khi ôm vợ anh lại tưởng tượng ra cảnh cô ta từng với một người khác. Vị tha nổi không khi khéo anh sẽ phải lãnh chung hậu quả do quá khứ ăn chơi của cô ấy để lại. Tin tôi đi, anh hãy ngãng dần ra, cô ấy sẽ tự hiểu và chẳng thể trách anh được, vì lỗi là do cô ấy kia mà.

Đời còn dài gái ngoan còn nhiều, đường đang quang việc gì anh lao đầu vào chốn khó như thế, nhất là giờ còn chưa ràng buộc gì về pháp luật, họ mạc lằng nhằng.

Chúc anh lần tới sẽ may mắn hơn!

Phản hồi từ độc giả Đ. Vinh

 

Đàn ông sỹ diện cao lắm! - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.