Khi vợ là "mẹ trẻ"

(Dân trí) - Có bà vợ nọ than thở: "Đàn ông thật bạc tình bạc nghĩa, được chăm sóc chu đáo “từ đầu đến chân” mà vẫn ngoại tình". Nặn óc nghĩ lại mình có sai sót gì không, cuối cùng, chị vẫn kết luận mình là người đàn bà “mẫu mực”, dâu hiền vợ đảm.

Này nhé, từ hồi lấy nhau chị không để anh phải động tay vào bất cứ việc gì.

 

Anh đi làm về, chị chẳng nũng nịu tươi cười chào đón (kiểu này chỉ dành cho mấy cô mới chân ướt chân ráo làm vợ, hỷ mũi chưa sạch thôi). “Gừng cay” như chị là phải đón chồng bằng sự quan tâm thiết thực: “Anh giũ áo trước khi vào nhà chưa? Nhà em vừa lau đấy”, “Tháo tất và vứt vào chậu cho em giặt nhé, bốc mùi quá rồi”…

 

Những ngày mùa đông anh được chị quan tâm hết lòng. Chị quấn cho anh nào mũ, nào khăn, găng tay, áo len… Nhiều hôm anh muộn giờ làm đến nơi, vắt chân lên cổ chạy nhưng chị cố giữ lại quàng khăn ấm cho bằng được: “Sao anh ngang bướng thế nhỉ? Có xấu đẹp nặng nhẹ gì cái khăn, không đeo vào tối về lại ho khù khụ ra đấy!”…

 

Đến bữa chị xới cho anh bát cơm, gắp ngay hai cái đùi gà đặt vào bát: “Anh ăn đi, ăn cho có chất. Dạo này anh gầy hẳn đi đấy!”. Anh gắp rau nhiều là chị mắng: “Ăn rau làm gì nhiều cho xanh ruột, anh ăn thịt đây này”.

 

Nhiều hôm anh bỏ ngang bữa, chị làm ngay cho anh bát mì thơm phức với ngút ngàn tim, cật. Có ai quan tâm đến chồng được như chị chưa?

 

Mỗi lần anh đưa chị đi chơi, chị ngồi sau xe tận tình chỉ từng li từng tí: “Đằng sau có ô tô đấy, anh đi cẩn thận”, “Đường này đông lắm lại nhiều xe tải, anh đi sát lề đường cho chắc ăn”, “Anh cứ thong thả thôi, nhanh chậm gì vài phút”… Ấy thế mà dạo này đi gặp bạn bè, anh chẳng cho chị đi cùng…

 

Chiều nay chị nghe phong thanh anh cặp kè với một cô kém mình cả chục tuổi, làm cùng cơ quan. Lòng như có lửa đốt, chị thút thít trách anh “không biết điều”.

 

Hình như chị vẫn chưa hiểu ra rằng, khi kết hôn, anh cần vợ chứ không muốn có thêm một bà mẹ trẻ.

 

Lan Tường