Đám cưới có làm bạn nghĩ về người yêu cũ?

(Dân trí) - “Đám cưới bạn thân” đã lùi lại mấy tuần rồi. Khi ấy, tôi vui mừng quá đỗi cho hạnh phúc của anh ấy. Nhưng phải thú thực rằng, khung cảnh đám cưới gợi dậy cho tôi những kỷ niệm về một thời đã qua. Bạn đã từng rơi vào cảm xúc của tôi chứ?

 
Đám cưới có làm bạn nghĩ về người yêu cũ? - 1


Bạn trai (cũ) của tôi và tôi chưa bao giờ thực sự “tan vỡ”. Tình cảm ấy, nó giống như là một sự phai nhạt, dần dần, rất nhẹ theo thời gian. Nhưng mỗi lúc chủ động liên lạc lại (cũng khá thường xuyên), chúng tôi lại có khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau. Rồi mọi chuyện lại về vòng quay cũ.

 

Có thể vì một sự vương vấn nào đó, mà khi chứng kiến anh ấy kết hôn, tôi chạnh lòng nghĩ đến người mình đang tìm kiếm, người sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời. Và tôi cũng nghĩ nhiều về anh với những kỷ niệm đã qua.

 

Tôi sẽ từ bỏ mối quan hệ này chứ?

 

Hẳn nhiên là không, bất kể đám cưới đã diễn ra. Bởi cho dù đã mấy tháng nay anh ấy không bước vào cuộc đời tôi nữa, tôi vẫn nhận thấy mình thích đổi trao những câu đùa hài hước với anh thật nhiều, cả những hình dung của tôi về việc anh sẽ rất buồn cười ở những điểm nào, điểm nào khi cử hành hôn lễ nữa.

 

Tôi có nên “quay lại” với anh không?

 

Đừng làm tôi rối trí. Có lẽ nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, tôi sẽ càng được nhắc nhở là phải quên đi ý nghĩ tội lỗi này.

 

364 ngày trong năm, tôi hoàn toàn “OK” khi là người độc thân cơ mà, “đồng hồ hôn nhân” của tôi có lẽ còn chưa được lên dây cót để phát ra những tiếng “tích tắc” cơ đấy! Thế nhưng, vì một lý do nào đó, trong chính ngày trọng đại của anh ấy, tôi lại có cảm giác muốn gần anh biết bao.

 

Một phần trong tôi muốn liên lạc với anh, phần khác lại nghĩ rằng, nếu tôi làm thế, anh sẽ gọi điện cho tôi mất…

 

Bạn nghĩ sao? Bạn đã bao giờ như tôi chưa? Chứng kiến một đám cưới có khuấy lên cảm xúc gì trong bạn về người yêu cũ? Cảm xúc ấy mãnh liệt hay chỉ thoáng nhẹ như phù du? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi (tygt@dantri.com.vn) nhé!  

 

Huyền Anh

Theo Glam