"Chọn vất vả vì chồng thì còn gì mà ca thán"

(Dân trí) - Phụ nữ ạ, khi các chị vất vả, căng thẳng đến mức biến thành con người khác, trở nên cáu gắt cộc cằn, không còn đáng yêu như thời con gái, thì đừng vội đổ lỗi cho ai, lỗi tại chính các chị đã cho phép mình sống vất vả, nặng nề như thế.

"Chọn vất vả vì chồng thì còn gì mà ca thán" - 1

Đây là lần đầu tiên tôi đăng ký bình luận trên báo, nhưng đọc bài "Phụ nữ đã lấy chồng như mèo hóa sư tử - tại ai?" mà thấy tức, cho dù đây là bài viết của một ông chồng nhận ra sự vất vả, nhọc nhằn của vợ.

Phụ nữ ạ, khi các chị vất vả, căng thẳng đến mức biến thành con người khác, trở nên cáu gắt, cộc cằn, không còn đáng yêu như thời con gái, nhiều chị vì sự thay đổi này mà cũng khiến chồng thay lòng đổi dạ, ra ngoài cặp kè lăng nhăng, thì đừng vội đổ lỗi cho ai, lỗi tại chính các chị đã cho phép mình sống nặng nề như thế.

Không có nhiều ông chồng tốt tính như người đàn ông trong bài này nhận ra những nhọc nhằn của vợ để mà hỗ trợ cô ấy đâu. Mà đến cả người "tốt tính" như ông chồng này, tôi thấy, cũng đã quen với việc "vợ làm tất" rồi, chính các chị luyện cho chồng mình như thế.

Tôi chúa ghét cái tâm lý phó mặc, coi đời mình do một người đàn ông đưa đẩy. Phụ nữ thay vì chăm chăm nhìn nhau rồi ganh tị "hơn nhau ở tấm chồng", thay vì cứ để những đạo lý cũ rích kiểu "thuyền theo lái gái theo chồng" ru ngủ mình, hãy mạnh dạn sống quyết đoán hơn để có những lúc chồng phải thuận theo ý mình, ít ra là anh ấy phải hiểu hai người chung sống vun đắp một gia đình thì mọi việc liên quan đến gia đình ấy là việc chung, chẳng của riêng ai cả. Không có chuyện "rửa bát quét nhà là việc của đàn bà", đã là một gia đình, ai cũng có trách nhiệm kiếm tiền lo toan tài chính nuôi sống gia đình đó, chăm sóc con cái, vun vén nhà cửa, cơm nước dọn dẹp...

Ở gia đình tôi, việc nhà tiện ai người đó làm, người này bận hay ốm đau thì đương nhiên người kia hỗ trợ được, không đâu cái kiểu vợ ôm hết việc vào mình, ốm cũng không nửa lời hé răng, tự mua thuốc uống rồi cố lấy cố để việc nhà. Để làm gì ạ? Để cuối cùng có bên mình một ông chồng lóng ngóng đủ thứ nhưng tưởng cưới được vợ là siêu nhân và "nhường" hết vất vả cho vợ!

Tôi cứ nghĩ mãi các chị ôm "thiên chức" vào mình để làm gì? Người ta gán cho mình để mình sống nặng nề hơn thì bỏ. Phụ nữ mà, sinh ra để đẹp, để yêu đời, có thế mới làm cho cuộc đời tốt đẹp thêm lên. Đừng tự biến mình thành mẹ sề khó chịu, rồi lại hỏi lỗi tại ai, chẳng ai có quyền quyết định cách sống của mình ngoài chính mình các chị ạ.

Phản hồi của độc giả Thanh Loan