8/3 - cơ hội của các chàng

Suốt năm tuềnh toàng với áo pull và quần jeans bụi phủi cả tuần không giặt, nhưng những dịp nhạy cảm như Valentine hay 8/3, Cường, sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội luôn ăn mặc chỉn chu hơn một chút.

Cơ hội cải thiện hình ảnh

Quần áo thơm tho, phẳng phiu, tóc vuốt ít keo, xịt thêm chút nước hoa, vẻ ngoài hơi khác lạ này khiến buổi hẹn hò của chàng với bạn gái ngày 8/3 thêm phần vui vẻ.

 

Ngày thường, Cường hay bị bạn gái mắng yêu vì tội cẩu thả trong ăn mặc. Những ngày như thế này là dịp để Cường "ghi điểm" lại. Cầm bó hoa rực rỡ trong tay, lại đi bên cạnh một anh chàng lịch lãm, cô bạn gái không tự hào mới là chuyện lạ.

 

Còn với Nguyên Vũ, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tuy đã 23 tuổi nhưng trong mắt bạn bè và người thân, cậu vẫn luôn là một thằng nhóc lớn tuổi vô tâm. Tất cả cũng chỉ vì cái thói hay quên của Vũ: Sinh nhật bạn gái thân thì hôm sau mới nhớ để gọi điện chúc mừng. Kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ cả nhà đi ăn tiệc, anh chàng hồn nhiên hỏi: "Hôm nay ngày gì mà đặc biệt vậy bố mẹ?" khiến mẹ thì lắc đầu còn em gái thì lườm cho cháy mặt.

 

Dịp 8/3 sắp tới này, Vũ quyết tâm "phục thiện". Anh chàng đã lên kế hoạch chuẩn bị quà và lịch trình đi tặng cho "những người phụ nữ quan trọng trong đời". "Buổi sáng đi học, tặng hoa luôn cho đám bạn gái thân trong lớp, chiều qua nhà dẫn nàng đi chơi, còn tối thì dành cho mẹ và em gái. Hy vọng sau 8/3, họ sẽ biết thằng nhóc vô tâm nay đã trưởng thành", anh chàng cười vui vẻ.

 

Để túi tiền không "thủng"

 

Nguyễn An, sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa Hà Nội, có kế "thoát hiểm" qua những dịp đắt đỏ như thế này nhờ bí quyết khá đơn giản. An bật mí: Gần tới ngày 8/3, hoa là thứ lên giá nhất. Bó hoa đẹp cũng từ mấy chục tới cả trăm nghìn, còn hoa giá sinh viên chịu được thì lại quá xấu. Thế nên, cậu không mặn mà lắm với hoa trong những ngày này.

 

An nghiệm ra, có nhiều loại quà trong dịp này không lên giá, lại hay được khuyến mãi, nhất là các hãng mỹ phẩm thường có kèm quà tặng. "Với những người thân thiết như bạn gái, mẹ, em gái, mình đã biết sở thích, thói quen của họ từ trước nên tìm được món quà tặng thiết thực, phù hợp với không phải là điều quá khó", An cho biết.

 

Tâm niệm "không lo xa ắt phải buồn gần", Hoàng Bảo lại có cách khác để tránh bị thâm thủng ngân quỹ. Trong năm, mỗi khi đi chơi xa hay có dịp vào các tiệm lưu niệm, thấy món nào hay hay là chàng sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội này lại khuân về nhà.

 

Có những món rất đẹp, đợt đó đang nhiều nhưng sau hết veo, lại trở thành hàng độc, ví như chiếc khung ảnh bằng đá có khắc hình chiếc lá phong, giờ có kiếm khắp các tiệm lưu niệm cũng khó mà mua được.

 

Vì vậy, những ngày như 8/3, Bảo không bao giờ lo "cháy túi". Món quà của cậu thường độc đáo, dễ thương khiến các cô bạn rất thích thú, phục cậu bạn thân có mắt thẩm mỹ tinh tế và chu đáo.

 

Vậy đấy, biết bao cơ hội dành cho phái mạnh trong ngày của phái nữ. Bạn trai nào không biết tận dụng cơ hội mà chỉ dại dột than vãn thì đành chịu thiệt thòi.

 

Theo Thanh Niên