2.488 tin tức, video về "

xứ đoài đón xuân

"
Xứ Đoài mây trắng lắm

Xứ Đoài mây trắng lắm

"Xứ Đoài Mây Trắng lắm" được tác giả Nguyễn Sơn Đỗng nhắc đi nhắc lại trong lời viết đầu sách với cảm xúc liên tưởng những đám mây trắng trên bầu trời quê hương xanh thẳm trôi về phía chân trời xa như những số phận, kiếp người của Chàng Sơn, trong đó có những nhân vật trong tiểu thuyết của mình, lăn trôi theo thời cuộc "để vươn tới chân trời, nơi có vừng hồng rạng tỏ". Đọc "Xứ Đoài Mây Trắng" của Nguyễn Sơn Đỗng thêm hiểu hơn vì sao Quang Dũng phải thêm một chữ "LẮM" trong câu thơ của mình.
Một ngày về thăm Văn miếu Xứ Đoài

Một ngày về thăm Văn miếu Xứ Đoài

Thật sự ngỡ ngàng khi nhớ lại cách đây mấy năm, khu đất ấy còn là một tòa nhà 7 tầng của cơ sở chế biến thức ăn gia súc, mà nay đã khang trang bề thế bởi các dãy nhà có nền móng bằng đá ong, tường xây gạch chỉ, cửa gỗ bức bàn… được phục chế gần như nguyên bản của Văn Miếu xưa. Đủ biết nơi đây còn lưu giữ được nhiều nét của văn hóa xứ Đoài…
Hàng vạn cây xanh được trồng sau Lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh, Quảng Ninh

Hàng vạn cây xanh được trồng sau Lễ phát động Tết trồng cây ở Bắc Ninh, Quảng Ninh

Hôm qua (25/2), tại 2 tỉnh: Bắc Ninh, đã có hàng vạn cây xanh được trồng mới trong Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với tỉnh Bắc Ninh thực hiện. Cùng ngày, tại Quảng Ninh, Lễ phát động trồng cây do Trung ương đoàn TNCS HCM phát động cũng được triển khai.