Nghi án nữ sinh lớp 12 gieo mình xuống sông tự tử vì bị hãm hiếpNữ sinh lớp 12, trú tại xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh sau khi tham gia buổi liên hoan cùng bạn bè đã bị chuốc rượu say và bị 1 người trong nhóm bạn xâm hại khiến nạn nhân nhảy cầu tự tử...
Cây sưa 400 tuổi: Dân không hề muốn bánTrái với những thông tin gần đây đã đưa, người dân thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đã lên tiếng về tin đồn đang muốn bán cây sưa đỏ hơn 400 tuổi.
11 “quan xã” có sai phạm tại huyện Thuận ThànhNgày 23/4/2012, ông Lê Đình Thanh, Chủ tịch UBND huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã ký văn bản số 172/KL/UBND, kết luận về những vụ việc có biểu hiện sai phạm ở xã Hà Mãn.
Vụ “ki ốt “biến“ nhà cao tầng“ tại Bắc Ninh vẫn… chờ thanh traDư luận cho rằng, sự việc “hóa kiếp” ki ốt thành nhà cao tầng ở xã Hà Mãn là đã "hai năm rõ mười", nhưng câu trả lời chính thức từ lãnh đạo huyện thì đến nay vẫn chưa có.
Tạm dừng khai thác cây sưa 24,5 tỷ đồng vì người dân ẩu đảNgày 8/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Hoàng cho biết, UBND huyện Thuận Thành vùa quyết định tạm dừng khai thác cây sưa tại đình làng Đông Cốc, xã Hà Mãn nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Vụ bán cây sưa 200 tuổi: Họ đã lừa dối dân làng như thế nào?Vụ cây sưa 200 tuổi ở thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn đang còn là uẩn khúc. Nó uẩn khúc không chỉ với người ngoài, mà ngay cả người làng cũng không hề biết được số tiền bán cây đã được chia to, chia nhỏ ra sao.
Xe máy đang chạy bỗng cháy trơ khungSáng 14/3, khi đang chạy xe máy đến địa phận xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, anh Hồ Sỹ Thắng (SN 1993) tá hỏa phát hiện xe bốc cháy tại khu vực bình xăng. Chỉ ít phút sau, chiếc xe của anh đã cháy trơ khung.
Bất thường vụ mua cây sưa 24,5 tỷ đồng ở làng Đông CốcCây sưa 200 tuổi ở thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã được đại diện lãnh đạo xã, huyện tổ chức bán đấu giá bán và một đại gia ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh đã trúng thầu với giá 24,5 tỷ đồng. Thế nhưng, câu chuyện này có quá nhiều uẩn khúc mà phải đến giờ, dân làng Đông Cốc mới có thể lên tiếng.
Vụ cây sưa 24,5 tỷ đồng: Ăn chia không đều, đánh người dã manNhững uẩn khúc phía sau vụ mua bán cây sưa 24,5 tỷ đồng ở thôn Đông Cốc, xã Hà Mãn (Thuận Thành, Bắc Ninh) mà Dân Trí đã đưa tin không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi bán cây và nhận được tiền lót tay, một số người đứng ra nhận tiền từ ông Hùy ăn chia không đều và nhiều sự việc đáng tiếc đã xảy ra.
Rao bán cây sưa cổ thụ 50 tỷ đồng để trùng tu di tíchDư luận đang xôn xao về việc một cây sưa hơn 200 năm tuổi (đình Đông Cốc, xã Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh) được rao bán với giá 50 tỷ đồng. Cũng có những người đã đánh tiếng hỏi mua, thậm chí, có người đặt cọc ngay 200 triệu đồng giữ chỗ.
Quê hương cố Tổng Bí thư Trần Phú - "Về làng quê ngỡ như phố"Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020. Nhiều xã tại địa phương này phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống.
Từ hot girl Hà thành đời đầu gợi cảm đến "phú bà" giàu có, sang chảnhHạnh Sino hiện tại có cuộc sống hôn nhân viên mãn, nhan sắc ngày càng thăng hạng và trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu.