"Bác thợ nề say xỉn lạc lối" viết kiểm điểm, cam kết không tái phạmCông an địa phương đã mời người thợ nề vi phạm nồng độ cồn lên làm việc, nhắc nhở; yêu cầu viết kiểm điểm, cam kết không tái phạm.
Cách xử lý đặc biệt của Giám đốc Công an Hà Tĩnh với "bác thợ nề lạc lối"Khi thấy người đàn ông lớn tuổi chân thành nhận lỗi điều khiển xe sau khi uống rượu bia, Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu ông gọi điện cho vợ đến đón về.
02:52Cách xử lý của Giám đốc Công an Hà Tĩnh với bác thợ nề say xỉn lái xeKhi thấy người đàn ông lớn tuổi chân thành nhận lỗi điều khiển xe sau khi uống rượu bia, Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu ông này gọi điện cho vợ đến đón về.
Thợ nề không trong khu vực phong tỏa có được hỗ trợ?Gia đình bà Bùi Thị Kim Hào (Phú Yên) có người làm thợ nề, từ sau khi tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 thì không được đi làm hay làm bất cứ công việc gì khác cho đến nay.
Giọt mồ hôi của người thợ nề giữa nắng hè miền TrungDù thời tiết nắng gắt và khó chịu, nhưng vì miếng cơm manh áo mà những thợ nề tại Hà Tĩnh vẫn phải bươn chải với công việc.
Thợ mộc, thợ nề vẫn có “đất sống” trong cách mạng 4.0“Robot có thể thay thế con người trong các công việc có tính chu kỳ, tuy nhiên con người khó có thể bị thay thế ở những công việc đòi hỏi tính sáng tạo và học hỏi”.
Người đàn ông ở Hà Nội 2 năm mất việc vì Covid: Ngủ gầm cầu, tắm công viênCo ro dưới màn sương đêm Hà Nội, lạnh đến cước chân tay, người thợ nề mất việc vì Covid-19 vẫn lọ mọ nhặt từng chiếc vỏ lon, chỉ mong có được bữa ăn qua ngày.
Người dân vùng bão "đỏ mắt" tìm thợ sửa nhàSau cơn bão số 10, lượng người dân, công ty cần khắc phục, sửa chữa ngay nhà cửa, quán hàng, trụ sở, nhà xưởng quá lớn, khiến thợ cơ khí, thợ nề trở nên khan hiếm. Tại những vùng chịu thiệt hại nặng nề, người dân phải ngược xuôi, đỏ mắt mới tìm được thợ.
Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong sân chùaKhoảng 8g sáng 14/11, hai thợ nề đang làm việc tại chùa Tịnh Quang ở thị trấn Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong khuôn viên chùa
Chàng thanh niên không sợ khổTốt nghiệp loại khá ngành Luật trường Đại học Khoa học Huế gần một năm nay, Phan Anh Giáp đang đi làm cầu cống, phụ thợ nề nuôi cậu em là sinh viên năm 1 trong khi chưa xin được việc làm.
Nghị lực của em HuynhNguyễn Thị Thu Huynh, học sinh lớp 6/1, trường Phạm Phú Thứ - Hoà Liên sinh ra trong gia đình vô cùng khó khăn. Ba làm thợ nề và mẹ làm ruộng, công việc chính là cắt chè thuê.
Xã triệu phú ở quê nghèo, người dân mách nhau bí quyết "tiền đẻ ra tiền"Xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) không chỉ trở nên giàu có, trù phú từ nguồn ngoại hối người đi xuất khẩu lao động gửi về, mà người dân nơi đây còn có bí quyết để "tiền đẻ ra tiền".