Nghị lực của em Huynh

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thu Huynh, học sinh lớp 6/1, trường Phạm Phú Thứ - Hoà Liên sinh ra trong gia đình vô cùng khó khăn. Ba làm thợ nề và mẹ làm ruộng, công việc chính là cắt chè thuê.

Khi đời sống ngày càng cao như hiện nay thì đồng lương thợ nề và cắt chè thuê góp lại dường như không đủ khả năng chi tiêu. Đấy là chưa kể đến những khi không có việc làm thì cuộc sống lại càng bấp bênh. Em Huynh là con thứ hai trong gia đình có ba chị em. Chị cả hiện học lớp 9 cùng trường với Huynh, em út đang là học sinh mẫu giáo lớn.

 

Nhà em ở cách trường khá xa, tuy phải đi bộ hơn 2km nhưng em vẫn đến trường đầy đủ, đều đặn không thiếu bữa nào. Cái nắng nóng như thiêu như đốt của miền Trung cùng với mưa gió lũ lụt không đẩy lui được ý chí của Thu Huynh. Em kể : "Chỉ nghĩ đến những kiến thức mà em sẽ được học ở trường, ở lớp, được tiếp xúc với thầy cô, bạn bè là động lực rất lớn đối với em".

 

Dù sự khắc nghiệt của hoàn cảnh và thiên nhiên, nhưng em không nản, mà ngược lại, cô bé Thu Huynh như lớn thêm lên. Tôi muốn mượn lời của Nhà văn Nga N.Ôxtơrôtxki để nói về em: "Một khi thép đã được tôi trong lửa bỏng và nước lạnh, nó sẽ trở nên cứng rắn và không hề biết sợ ".

 

Để có thể hỗ trợ, giúp đỡ thêm cho em Thu Huynh trong quá trình học tập, chương trình SPELL đã tặng em những thứ cần thiết như sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục và các khoản bảo hiểm y tế, phụ đạo buổi học thứ hai, giấy thi....

                                                           

 

Nguyễn Đình