Sẽ chấm dứt thu “phí” vịt thả đồngLãnh đạo huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết sẽ chấn chỉnh tình trạng người dân muốn thả vịt ra đồng phải… đóng phí.
Huyện khẳng định không chủ trương thu phí... vịt thả đồngLiên quan đến thông tin, người dân muốn thả vịt ra đồng phải… đóng phí, lãnh đạo huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, tìm hiểu vụ việc.
Ngư dân xót xa vứt bỏ "gia tài" 1,6 tỷ đồng giữa biển vì bị mắc cạnCửa biển Cửa Tùng tại tỉnh Quảng Trị bị bồi lấp nhiều năm qua, tình trạng này ngày càng nghiêm trọng khiến tàu thuyền của ngư dân ra vào cảng cá gặp khó khăn, nhiều tàu mắc cạn, hư hỏng nặng.
20.000 đồng của người lính biên phòng giúp dân vùng biên "đuổi" nghèoMỗi tháng chỉ với 20.000 đồng dành ra nhưng những người lính biên phòng đã làm nên "cuộc cách mạng xóa nghèo" nơi miền biên viễn xứ Thanh.
Mã số 5219: Số phận khốn khổ của người phụ nữ và bé trai bị bỏ rơi ở bìa rừngChồng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm, cậu con nuôi nhặt được ở bìa rừng mắc bệnh teo thận, bản thân chị cũng bị u xơ tử cung. Cuộc sống của gia đình chị Lý vô cùng khốn khổ.
Nuôi vịt "hoàng gia" thích nghe nhạc sàn, nông dân Bắc Giang kiếm tiền tỷMỗi ngày, 30.000 con vịt trong trang trại của anh Nam (Bắc Giang) thích nhất là được nghe nhạc sàn, cải lương. Mô hình chăn nuôi độc lạ này giúp anh nông dân có nguồn thu ổn định 2-3 tỷ đồng mỗi năm.
Họa sĩ Đặng Quang Tiến triển lãm tranh về vẻ đẹp miền TâyHọa sĩ Đặng Quang Tiến cho biết thời gian trở về quê hương Bến Tre, thả hồn cùng vẻ đẹp của miền Tây sông nước khiến anh cảm nhận được nhiều nét đẹp mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.
Muốn thả vịt ra đồng phải... đóng phí!Sau mỗi vụ thu hoạch lúa xong, người nuôi vịt ở một số vùng nông thôn tỉnh Bình Định phải đóng phí “công đồng lạc túc” cho địa phương. Người dân mong muốn miễn loài phí này, song địa phương cho rằng đây là “truyền thống” từ lâu đời để lại.
Vợ chồng già vật lộn với quán hột vịt, nuôi con trai tâm thầnTuổi đã cao, vợ chồng bà Huê vẫn phải bám vỉa hè mỗi đêm, chật vật với cuộc mưu sinh đến rạng sáng để kiếm tiền nuôi con trai bị tâm thần. Bao năm, số phận chưa dừng thách thức với gia đình nhỏ.
Cấp 170 tỷ đồng phục hồi hệ sinh thái từ tiền bồi thường của FormosaDự án phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phân bổ kinh phí 170 tỷ đồng từ tiền bồi thường của Formosa.
Đàn vịt hồng bơi thành hình chữ S ở An Giang gây sốt mạng xã hộiVới đam mê chụp ảnh, anh Huỳnh Đăng Khoa (39 tuổi, An Giang) đã chụp bộ ảnh đàn vịt màu hồng rực rỡ lội trên đồng ruộng. Trong đó, có cảnh hàng nghìn con vịt tạo thành chữ S khiến dân mạng xuýt xoa.
“Yêu nước” tức là phải biết… “thương dân”!Đành rằng thuế là nguồn thu ngân sách để phục vụ dân sinh, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đành rằng “đóng thuế là yêu nước” nhưng “khoan thư sức dân” mới là yên dân và thương dân. Mà yêu nước thì tất phải thương dân hay ngược lại, thương dân cũng là yêu nước…