Chuyện người sửa "xe đỏ, xe đen" cuối cùng ở Đà NẵngTrải qua nhiều thăng trầm, giờ chỉ còn ông Nguyễn Văn Hạ là người cuối cùng ở Đà Nẵng theo nghề sửa xích lô, cái nghề từng mang lại của ăn, của để cho gia đình ông.
Người đàn ông 40 năm sửa xích lô ở Sài GònGần 40 năm qua, ông Hồ Tấn Phát (62 tuổi) gắn bó với nghề sửa xích lô, phương tiện đang ngày càng vắng bóng ở Sài Gòn.
04:11Người đàn ông 40 năm sửa xích lô ở Sài GònGần 40 năm qua, ông Hồ Tấn Phát (62 tuổi) gắn bó với nghề sửa xích lô, phương tiện đang ngày càng vắng bóng ở Sài Gòn.
00:38Người sửa xích lô cuối cùng ở Đà NẵngTrải qua bao nhiêu thăng trầm, giờ chỉ còn ông Nguyễn Văn Hạ là người cuối cùng ở Đà Nẵng theo nghề sửa xích lô, cái nghề từng mang lại của ăn, của để cho gia đình ông.
Nắng nóng, phố cổ Hội An vẫn đông nghịt du khách dịp lễ 30/4Thời tiết Hội An dịp đại lễ 30/4-1/5 khá oi bức, nắng nóng gay gắt nhưng vẫn thu hút lượng lớn du khách đổ về tham quan, vui chơi.
Người thợ vá giày tự xích mình để đoạn tuyệt "cái chết trắng"17 năm vật vờ với những cơn nghiện, tưởng như cuộc đời của anh Tùng đã bỏ đi, nhưng người đàn ông này tự trói mình, đoạn tuyệt với ma túy.
Phu xe khấp khởi chờ giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để có lương hưuTham gia bảo hiểm xã hội khi đã qua tuổi 55, Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô Hội An nói nếu được giảm điều kiện đóng BHXH xuống còn 15 năm thì đến 70 tuổi ông có cơ hội được nghỉ ngơi khi có lương hưu.
Người đàn ông kể về thời hưởng 'lộc trời' ở Sài Gòn"Thời điểm ấy xích lô đắt khách vô cùng. Có người mua được nhà tạo nên cơ nghiệp cũng nhờ vào chiếc xích lô. Một chiếc xe 2 người chia ra chạy đêm và ngày, giờ nào cũng có khách... Chúng tôi là những người thợ sửa xích lô nên cũng được hưởng "lộc trời" từ đó", ông Phát kể.
Xích lô thồ ế ẩm "ngóng khách"trong những ngày giáp TếtKhông như những năm trước, năm nay, những người lao động tự do như tài xế xích lô chờ hàng trên các con đường ở Đà Nẵng lại ngồi chơi dài, vì tình trạng ế khách dịp cuối năm.
Nghề khâu vá bên vỉa hè, kiếm hàng chục triệu dịp TếtTừ đầu tháng 12 Âm lịch đến cận Tết Nguyên đán 2024, ông Hoàng Vũ (57 tuổi) ở quận Bình Thạnh, TPHCM miệt mài với công việc khâu vá ba lô, túi xách… Tiệm may bên vỉa hè thu hàng chục triệu đồng.
Khách Tây ví "Hà Nội như ngôi làng rộng, cuộc sống diễn ra ở vỉa hè"Theo cách nhìn của vị khách người Anh, Hà Nội vừa mang nét "nước ngoài" vừa đậm đà sự tinh túy của châu Á, nhưng giống như "một ngôi làng rộng lớn nơi cuộc sống nhộn nhịp hầu hết diễn ra ở vỉa hè".
Du lịch "đóng băng", xe ôm phố cổ nhớ "thời hoàng kim" ngày kiếm tiền triệu"Trong mơ cũng không nghĩ có thời điểm du lịch Hà Nội vắng vẻ như những tháng đầu năm 2020 và kéo dài đến tận bây giờ khiến thu nhập của chúng tôi chỉ còn 1/3 - 1/4", một lái xe ôm phố cổ chia sẻ.