"Cô bé H'Mông nói tiếng Anh như gió" có tình yêu mới sau 5 năm ly hônSau hơn 2 năm yêu, Lò Thị Mai dẫn bạn trai ngoại quốc về Việt Nam ra mắt gia đình. Cô tiết lộ, hai người chưa tính chuyện kết hôn nhưng đã mua căn nhà tại Bỉ để chung sống.
Quý bà H'Mông Forbes vinh danh: Phụ nữ có công việc sẽ không thể bị chèn épBà Mai cho biết, vì thấy phụ nữ người H'Mông quá vất vả nên từ lâu, bà luôn muốn kéo những người phụ nữ ấy ra khỏi cuộc sống quanh quẩn trong góc nhà và nương rẫy.
Vì sao vẫn còn suy nghĩ chăm sóc gia đình, con cái là nhiệm vụ của phụ nữ?Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pà Vầy Sủ, huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang, nói nhiều người nơi đây vẫn nghĩ chăm sóc gia đình, con cái là của phụ nữ, đàn ông không chung tay vì chỉ gánh vác việc lớn.
Người phụ nữ H'Mông đổi đời nhờ trang phục thổ cẩmKhông muốn gia đình tiếp tục nghèo khó, chị Giàng Thị Gánh (37 tuổi, xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) đã quyết định vay vốn, mạnh dạn mở tiệm may trang phục thổ cẩm H'Mông.
Sơn La thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu sốCác cấp, ngành tỉnh Sơn La đã thực hiện một loạt biện pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế và cơ hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia các lĩnh vực xã hội.
Hơn 430 triệu đồng đến với người bố cầm hơn trăm ngàn đưa con nhập việnChia sẻ với hoàn cảnh người bố H'Mông cầm hơn trăm ngàn đồng đưa con gái nhập viện, nhiều bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 430 triệu đồng.
Vào trường nội trú giúp 1.200 học sinh dân tộc thiểu số tránh nạn tảo hônTheo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, tình trạng tảo hôn diễn ra phổ biến đối với dân tộc H'Mông trên địa bàn địa phương này. Ngoài ra, tình trạng kết hôn cận huyết thống vẫn còn xảy ra.
Người Mông ở Lai Châu đổi đời nhờ mô hình trồng sâm công nghệ caoTừ khi vườn sâm Lai Châu trên cao nguyên Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ, Lai Châu) được thành lập, những bản làng nơi đây như thay da đổi thịt, bà con người Mông có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ gia đình bé gái mắc áp xe nãoCảm thương hoàn cảnh gia đình anh Vàng A Thào (bố bé Vàng Thị Pàng), nhiều bạn đọc Dân trí đã tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn 50 triệu đồng.
Bị chủ "bùng lương", hai người H'Mông đi bộ 7 ngày từ Hà Nội về Hà GiangHai người dân tộc H'Mông đã làm việc quần quật tại Hà Nội nhưng không được trả lương. Vì vậy, họ quyết định đi bộ về Hà Giang dù "không một xu dính túi".
Bộ Giáo dục gửi thư chia buồn tới nạn nhân vụ cháy trường bán trú ở Sơn LaBộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi thư chia buồn tới thân nhân các học sinh là nạn nhân trong vụ cháy tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Nà Khoang, Sơn La.
Cô bé hạt tiêu người H'Mông nuôi ước mơ làm cô giáo9 tuổi, cao 95cm, nặng khoảng 14kg, nhưng cô bé người H'Mông Hảng Phương Anh (Trường PT dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng, Tam Đường, Lai Châu) vẫn chăm chỉ đi học, nuôi ước mơ làm cô giáo.