Chuột sa chĩnh gạo?Thị nghiến răng kèn kẹt. Những tấm ảnh trong tay thị bị vò nát. Vậy là thị đã bị phản bội bởi chính người chồng “lù mịch” mà thị nghĩ có các vàng cũng không ma nào thèm ngó tới. Thị phóng xe vùn vụt về nhà, trong đầu tưởng tượng cảnh gã sẽ quỳ gối van xin thị tha thứ.
Lệ “bôi trơn” và chuyện “Con chuột sa chĩnh gạo thì nó ăn”Không quan trọng là 30% công chức “cắp ô” hay 50% công chức chỉ nói ngồi “bói chữ”, nhưng cứ có chế tài thưởng, phạt phân minh, ắt rằng, cái “ghế” công chức chẳng còn là chỗ ngồi béo bở mà nhiều người nhắm đến hưởng lợi.
Cái khổ của “chuột” sa chĩnh gạoLấy Tâm, con trai một gia đình giàu có, thế lực, Chi được bố chồng xin cho công việc tại nhà xuất bản có tiếng. Nhiều kẻ nhìn cô ghen tỵ. Nhưng ai biết, Chi chẳng sung sướng gì khi làm dâu nhà giàu.
Tưởng lấy chồng giàu như "chuột sa chĩnh gạo", cưới xong cay đắng khóc thầmEm 25 tuổi, là người có nhan sắc, vóc dáng ưa nhìn, được nhiều người theo đuổi nhưng mãi không "chốt" nổi ai vì tất cả những người đến với em, em đều thấy chưa đạt chuẩn.
Mỉa mai thông gia, mẹ chồng tím mặt khi bị con dâu nói câu nàyLúc mới cưới ai cũng bảo Hằng "chuột sa chĩnh gạo" nhưng chỉ sau hai năm, cô đã xách túi bước ra khỏi căn biệt thự đó mà không hề nuối tiếc.
Bất ngờ vì... chồng nghèoAi cũng bảo số Lan sướng, lấy được chồng giàu sang chẳng khác gì “chuột sa chĩnh gạo”.
Lộ sự thật động trời, vợ trẻ phải bồi thường tổn thất thanh xuân cho chồngNgày Huyền lấy Hiệp, ai cũng nghĩ cô như "chuột sa chĩnh gạo". Gia đình Hiệp giàu có, bản thân anh cũng là người tài giỏi, thành đạt; bố mẹ chồng rất hiền lành, yêu thương con cái.
Đôi gà quê và hành xử bất ngờ của thông gia giàu cóCác cụ thường bảo, lấy được chồng giàu như chuột sa chĩnh gạo, cả đời không phải lo nghĩ, nhưng với tôi, lấy chồng con nhà đại gia có lẽ là một sai lầm…
U uất vì sống trong bạo lực gia đìnhAi cũng bảo em số sướng, “chuột sa chĩnh gạo”, lấy được chồng giàu lại chẳng phải làm gì, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Sự nghiệp của chồng “đổ nhào” vì nữ nhân viên trẻ ngọt ngào, dễ thương32 tuổi chồng tôi giữ chức trưởng phòng vật tư của công ty mà theo bạn bè, đồng nghiệp đánh giá đó là cái chức ăn lộc trời, là cái chức như chuột sa chĩnh gạo nếp…
Nàng dâu thất nghiệp chết sững trước quyết định của bố mẹ chồngTôi lấy chồng “nhà mặt phố, bố làm to”. Người ngoài nhìn vào đều nói tôi là “chuột sa chĩnh gạo”. Nhưng không ai biết tôi khổ sở thế nào khi thất nghiệp đúng lúc bụng mang dạ chửa.
Chuyện nghe lỏm từ lũ chuột nhắtChuột ta, nhà nào lấy trộm được thóc gạo, ngô khoai sắn nhiều đã coi là giầu rồi, mà bác cậu lấy cắp được cả vàng thì đúng là hơn cả triệu, triệu lần “chuột sa chĩnh gạo”, một bước vụt trở thành đại gia của nhà chuột rồi đó!