Hàng chè tàu trong nhà vườn Huế “mặc áo mới” đón Tết(Dân trí) – Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, người dân Huế có thói quen cắt tỉa lại hàng rào trước cổng nhà được trồng bằng chè tàu cho ngay ngắn, sạch đẹp, nhằm ý nghĩa thêm một năm mới thuận lợi, an khang.
00:59Làng bánh tráng Phú Triêm tất bật vào mùa TếtNhững vỉ bánh phơi ken kín từ nhà ra ngõ, dựng thành vách dọc theo các lối chè tàu, đường ruộng, làng bánh tráng Phú Triêm đã rộn ràng không khí Tết.
Nắng lên, làng bánh tráng Phú Triêm rực lửa đón TếtNhững vỉ bánh phơi ken kín từ nhà ra ngõ, dựng thành vách dọc theo các lối chè tàu, đường ruộng. Làng bánh tráng Phú Triêm những ngày này đã rộn ràng không khí Tết.
Độc đáo con đường bích họa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn DuBên cạnh những con đường làng được trang trí bằng hàng chè tàu, hoa giấy xanh mướt thì con đường bích họa tại thôn Phong Giang (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) thực sự là một điểm nhấn mê hoặc lòng du khách...
Làng bánh tráng Phú Chiêm mướt mồ hôi đua với TếtNhững vỉ bánh phơi ken kín từ nhà ra ngõ, dựng thành vách dọc theo các lối chè tàu, làng bánh tráng Phú Chiêm những ngày cuối năm rộn ràng không khí Tết.
Đến Sài Gòn thưởng thức chè “ngoại”Ở Việt Nam, không đâu hội tụ được nhiều loại chè từ các xứ sở như ở Sài Gòn. Không cần phải đi đâu xa, đến Sài Gòn bất kỳ thời điểm nào, bạn cũng có thể thưởng thức từ chè Mỹ, Sigapore, Thái Lan đến chè Campuchia, Nhật Bản và cả chè Tàu…
Khách nín thở ăn bánh trôi tàu "vừa bưng bát, vừa sợ bị đuổi" ở Hà NộiNgồi ghế nhựa cặm cụi bưng bát trôi tàu trên vỉa hè rộng 1m, trước cửa nhà dân, thực khách đang cắn dở miếng bánh giật mình đứng dậy vì bên trong có người mở cửa.
Khởi nghiệp với xe chè nhỏ, vợ chồng Việt làm chủ 4 quán ăn ở Nhật BảnVốn là một du học sinh, sống với mức lương "ba cọc ba đồng" ở Nhật, vợ chồng chị Nguyễn Ngân Nhi quyết định khởi nghiệp ở đất nước xa lạ, trải qua nhiều gian khổ để thành công sở hữu 4 quán ăn.
Mẹ già 81 tuổi 40 năm bán chè ở TPHCM nuôi con bị tâm thần81 tuổi, bà Mai vẫn ngày ngày gánh hàng chè nặng, bám vỉa hè, chật vật mưu sinh để kiếm tiền nuôi người con trai bị tâm thần.
Quán xôi chè phố cổ bất ngờ vắng khách sau vụ bị tố "chửi khách như con"Không còn cảnh chen chúc xếp hàng trong cả hai khung giờ cao điểm 11h-13h và 17h-20h. Quán xôi chè nổi tiếng phố cổ bỗng vắng vẻ lạ thường sau vụ bị khách tố văng tục, "chửi khách như con".
Phản ứng của khách Tây khi lần đầu uống thử trà shan tuyết Hoàng Su PhìTom Divers, một vị khách người Anh, cho biết, hương thơm của trà khiến anh thấy dễ chịu, vị trà không quá đậm nhưng lưu giữ vị ngọt khá lâu trong cổ họng.
Những món ăn "bất hủ" của mùa đông Hà NộiTrong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, chẳng có gì thú vị hơn là được thưởng thức những món ăn nóng hổi đặc sản của Thủ đô. Để phòng chống dịch, bạn nên chọn quán thưa khách hoặc mua mang về.