02:37Cảm phục vợ chồng giáo viên cắm bản dạy học bằng 3 thứ tiếng“Các em ở đây chủ yếu là 2 dân tộc là H’Mông và Khơ Mú cùng sinh sống. Hằng ngày tôi đi dạy các em phải nói đến 3 thứ tiếng là tiếng phổ thông (Kinh), Khơ Mú và H’ Mông. Ở đây các em đều biết đọc biết viết đầy đủ, tuy nhiên về hiểu nghĩa từ còn gặp khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng để các em dễ hiểu nghĩa từ của tiếng Việt hơn...”, cô giáo Minh chia sẻ.
Mã số 2674: Sởn da gà với cung đường "cắm bản dạy học" của giáo viên vùng caoTôi nhìn bức ảnh 2 cô giáo lấm lem trong bùn đất trên đường vào bản dạy học mà lặng người. Trong hoàn cảnh đó, một cô giáo vẫn có thể xòe bàn tay ra cười trước ống kính máy ảnh, một cô quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. “Chút yếu đuối lúc đó rồi cũng qua đi, 2 chị em lại “bất chấp” tất cả để đến trường”, cô giáo Nguyễn Thị Ánh kể.
02:47Mã số 2385: Ước mơ của thầy cô cắm bản dạy học trong nhà trình tường gió lùa lạnh buốt16 năm qua, điểm trường Na Quang, xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ, Hà Giang) sử dụng nhà trình tường đất làm lớp học. Mùa rét, gió lạnh thấu xương lùa qua cửa khiến thầy trò buốt cóng, trong khi ánh sáng không đảm bảo, quanh năm phải dạy và học dưới ánh đèn.
Mã số 2696: Xót xa hàng chục giáo viên chen chúc trong “khu ổ chuột” cắm bản dạy học vùng caoNhững dãy phòng học tồi tàn, thưng tạm bằng ván gỗ, che nắng mưa bằng bạt nilong cùng với những phòng trọ ẩm mốc, xập xệ của giáo viên, đó là cuộc sống thường nhật của giáo viên và học sinh ở Trường mầm non và trường tiểu học Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.
Nỗi lòng những người “gieo chữ” trên đỉnh Sài KhaoVì lòng yêu mến trẻ, các thầy cô giáo đang cắm bản dạy học trên đỉnh Sài Khao – nơi cao, xa nhất của tỉnh Thanh Hóa đã quên hết mọi khó khăn, gian khổ. Họ cùng chung lòng tâm huyết, nguyện cống hiến hết mình vì những học trò nghèo trên lưng chừng trời.
Đưa tộc người tưởng như tuyệt chủng từ hang đá bước ra ánh sángSau hàng chục năm, bộ đội biên phòng giúp người Chứt biết nói tiếng Kinh, đọc được chữ và làm ra hạt lúa. Tộc người này trước đó tưởng như đã tuyệt chủng, được phát hiện trong hang hốc, lùm cây.
Điểm cắm trại "trốn khói bụi" cho gia đình ở Hà Nội dịp lễ 30/4Chỉ với trên dưới 50.000 đồng, du khách có thể dựng lều cắm trại, ngắm cảnh hồ nước mênh mông, chèo thuyền hay tổ chức tiệc cùng bạn bè trong dịp lễ 30/4 -1/5 ở các địa điểm gần Hà Nội.
Khi lằn ranh giữa "giáo dục giới tính" và "đồi trụy phản cảm" là mong manhSự việc tại trường Quốc tế TPHCM một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi xung quanh sự cần thiết của việc giáo dục giới tính cho các em học sinh.
Cô giáo vùng cao đến trường, ngã sõng soài trên con đường ngập bùn đấtCon đường đến trường đầy bùn đất, trơn trượt khiến cô giáo tại Quảng Bình ngã sõng soài. Hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.
Nở rộ dịch vụ "chữa lành", dân công sở chi tiền để học cách sống chậmCác dịch vụ thư giãn như làm gốm, vẽ tranh, cắm hoa… ngày càng trở nên phổ biến, thu hút giới văn phòng TPHCM tham gia với nhu cầu "chữa lành tâm hồn".
Cô giáo ở TPHCM tổ chức cưới tại trường mầm non, dàn bê tráp gây sốtCô dâu vốn giảng dạy tại trường mầm non nên muốn tổ chức một đám cưới đặc biệt để học trò có cơ hội tham gia hôn lễ với tư cách là khách mời.
Quảng Ngãi: 5 năm, 95 trẻ em đuối nước tử vongMới bước vào mùa nắng nóng mà tại Quảng Ngãi đã có 2 trẻ em tử vong vì đuối nước. Nếu tính từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn xảy ra 85 vụ tai nạn đuối nước, khiến 95 trẻ em tử vong.