Trời hửng nắng sau cơn giông bãoNgày bão lũ đi qua, những dải đất dài vốn đã quen với khốn khó, quen với nhọc nhằn, nay lại thênh thang nước và nỗi buồn. Nhưng trong những lúc hoạn nạn, ngặt nghèo ấy, ta mới thấu cảm được hết được vẻ đẹp của tình người dành cho nhau của những nhà hảo tâm và doanh nghiệp luôn hướng về nơi đồng bào còn khó khăn.
Bão số 4 hình thành, tiến về phía Quảng Ninh đến Nam ĐịnhTheo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (13/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 4 năm 2018 (tên quốc tế: BEBINCA).
Bão được đặt tên như thế nào?Không như ở Việt Nam nơi các cơn bão được đặt tên theo số thứ tự của nó trong năm, trên thế giới bão thường mang tên phụ nữ, và sau này cả tên nam giới. Riêng ở tây bắc Thái Bình Dương, bão còn mang tên hoa lá, động vật, và bão số 7 hiện nay được gọi là "con Voi".