Hà Nội: Tranh chấp chỗ bán ngô, người đàn ông bị đánh tử vongCho rằng ông Công tranh chấp chỗ bán ngô của con gái mình, Cường đã đến “giải quyết”. Hai bên đã xảy ra cãi vã, xô xát, .Cường lao vào đánh, đấm, khiến ông Công nằm gục trên vỉa hè và đã tử vong sau đó.
Những gia đình vất vưởng bên quốc lộ chờ bán ngôNăm học mới đã bắt đầu, nhiều em nhỏ của huyện Sìn Hồ (Lai Châu) vẫn không được đến lớp vì vựa ngô mới thu hoạch chưa bán hết. Không ai mang ngô về nhà, họ để ngay bên đường quốc lộ chờ thương lái đến mua cho tiện...
Một phụ nữ bán ngô bị “đánh hội đồng” đến bất tỉnhĐang bán ngô luộc trên vỉa hè đường Võ Văn Tần, trước cửa nhà số 46, bà Hiếu bị chủ nhà ra đuổi. Chưa kịp đi, bà lại bị hắt nước bẩn, nước xà phòng vào người rồi bị 3 người đàn ông và 2 phụ nữ đánh tới tấp bằng đủ loại vũ khí.
Kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ bán ngô trên quốc lộSau khi trừ đi các khoản chi phí, chỉ cần làm một phép tính đơn giản với mức lãi 2.000 đồng/bắp, mỗi ngày có thể kiếm được triệu đồng và thậm chí có thể gấp đôi nếu gặp khách.
Mùi ngô nướngMẹ nó lên Hà Nội bán ngô, khoai nướng đã được hơn tám năm. Bắt đầu từ khi chị cả nó đỗ Đại học. Ban đầu mẹ nó bán ở đường, sau bị đuổi nhiều nên chuyển về bán hẳn ở chợ. Hè bán chè đậu đen, thạch xanh, Đông chuyển sang bán ngô, khoai nướng.
Những cô gái "ngủ dậy đã thành người nổi tiếng" nhờ mạng xã hộiNhờ diện mạo xinh đẹp, nữ sinh bình thường, cô giáo dạy Toán, nhân viên bán hàng, bán ngô nướng... bỗng trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ sau một đêm.
Bộ trưởng Lao động: “Miếng khi đói - sao để người lao động chờ lâu được?”“Món hỗ trợ 1.000.000 đồng so với tiền lãi từ việc bán ngô luộc là không nhỏ. Sự hỗ trợ này càng có ý nghĩa trong những ngày khó khăn do tác động của Covid-19…”.
Đàn trâu “khủng” hơn 200 con, trị giá tiền tỷ giữa lòng Hà NộiVay mượn khắp nơi được 1,8 triệu đồng, gom góp thêm tiền bán đậu, bán ngô, vợ chồng ông Tiến – bà Hải quyết định “đánh liều”, mua một cặp trâu về cày thuê lấy kế sinh nhai. Không ngờ, chúng dần sinh sôi nảy nở và chẳng mấy chốc đã lên đến hàng trăm con.
Học bổng Unis chắp cánh ước mơ đến Mỹ cho học sinh nghèo hiếu họcKhi còn bé, Nguyễn Vũ Linh, cô học sinh học bổng trường UNIS Hà Nội thường giúp mẹ bán ngô nướng bên vỉa hè phố cổ Hà Nội để giúp gia đình tăng thêm thu nhập. Ước mơ của em là được đi học cấp 3 và học tiếp lên cao hơn nữa.
"Tiền học phí của tụi mình thơm mùi ngô nếp nướng"Trong cái giá lạnh của mùa đông, có những sinh viên (SV) bán ngô nướng bên bếp than hồng để nuôi sống bản thân, và họ hóm hỉnh: "Tiền học phí của tụi mình thơm mùi ngô nếp nướng".
10 năm gánh ngô nướng nuôi conKhông kể ngày mưa hay nắng, mệ Trương Thị Vân (ngụ ở kiệt 13, phường Vỹ Dạ, TP Huế) lại quảy đôi gióng mây tre dạo khắp các con phố bán ngô nướng. Chồng mất sớm, mệ phải tần tảo một mình nuôi cậu con trai năm nay đang học lớp 11.
Đêm cuối cùng chiếc xe ba gácTrong danh mục các loại xe cấm lưu hành từ ngày 1/1/2008 có cả những chiếc xe ba gác tự chế của những người bán ngô, sắn ban đêm. Đêm giao thừa 31/12 là đêm cuối chiếc xe còn cùng họ rong ruổi mưu sinh...