Video hài hước: "Bà mẹ của năm" lấy con làm lá chắnBà mẹ được đặt biệt danh là "bà mẹ của năm", trong khi cậu bé được ví là "chiếc ô xịn".
Siêu mẫu ngực bự giành giải Bà mẹ của nămJordan, siêu mẫu ngực bự nổi tiếng Anh quốc đã “vượt mặt” Victoria Beckham, Amanda Holden và được vinh danh “Bà mẹ của năm”.
00:16Video hài hước: "Bà mẹ của năm" lấy con làm lá chắnBà mẹ lấy con "làm lá chắn" trước màn trình diễn của những chú cá.
Siêu mẫu Jordan giành giải “Bà mẹ của năm”Hàng triệu khách hàng của trang web bán hàng qua mạng Grattan đã bỏ phiếu bình chọn cho siêu mẫu có bộ ngực bốc lửa, Jordan trở thành “Bà mẹ của năm”.
Câu chuyện về bà mẹ của năm khiến chị em yêu hơn thiên chức làm mẹShannon English vừa được tạp chí Washington family (Mỹ) bình chọn là 1 trong số 12 bà mẹ của năm 2018. Câu chuyện giản dị của bà có thể sẽ khiến các chị em yêu hơn thiên chức làm mẹ của mình với muôn vàn mảnh ghép cuộc sống - có hạnh phúc, niềm vui, có đau đớn, khổ sở.
Bobby tổ chức thành công ngày hội “Cảm ơn Mẹ”!Khoảng 1.000 bà mẹ đã tới tham dự Ngày Hội Tri Ân Các Bà Mẹ Của năm 2014 mang tên “Cám Ơn Mẹ” của nhãn hàng Bobby phối hợp cùng bệnh viện Phụ Sản Trung Ương và công ty OTB được tổ chức vào hạ tuần tháng 11.2014…
Siêu mẫu Jordan ghét việc mang bầuSiêu mẫu vừa giành giải "bà mẹ của năm”, Jordan cho biết, cô rất mệt mỏi với việc mang bầu và còn chán hơn nữa khi mọi người cứ nghĩ rằng, cô đang béo lên chứ không phải sắp làm mẹ lần 3.
Kate Moss vẫn là người mẹ lý tưởngTuy liên tục vào trại cai nghiện và dính scandal cocaine, người mẫu siêu gày của Anh vẫn được công chúng xứ sở sương mù bầu vào top 10 “Bà mẹ của năm”. Đứng đầu danh sách này là Sharon Osbourne, giám khảo cuộc thi tài năng X Factor trên truyền hình.
Theo chồng đi họp lớp, tôi bất an khi thấy một cô bé giống hệt con gái mìnhTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
Cô gái xinh đẹp đồng ý hẹn hò với chàng trai từng có mối tình dài vài ngàyQuốc Hải - Trúc Phương có nhiều điểm khá tương đồng: Bằng tuổi và chưa từng có mối tình nào sâu sắc.
Tôi không muốn chăm con vì con trông giống bà nộiTôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảm giác tồi tệ và tội lỗi này.
Tôi khổ sở vì ở nhà nghỉ lễ với mẹ chồng, cầm bát cơm mà nuốt nước mắtMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.