Siêu mẫu Jordan ghét việc mang bầu

(Dân trí) - Siêu mẫu vừa giành giải "bà mẹ của năm”, Jordan cho biết, cô rất mệt mỏi với việc mang bầu và còn chán hơn nữa khi mọi người cứ nghĩ rằng, cô đang béo lên chứ không phải sắp làm mẹ lần 3.

Siêu mẫu danh tiếng này đang mang bầu đứa con thứ 3. Trước đó, cô đã có 2 con trai là Harvey và Junior. Harvey là con của cô và danh thủ Dwight Yorke còn Junior là con của Jordan với chồng hiện tại, ca sỹ Peter Andre.

 

Ngày hôm qua, trang web Grattan đã trao tặng Jordan danh hiệu “bà mẹ của năm” bởi cô không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực mà còn thực sự là một bà mẹ biết chăm sóc con cái của mình.

 

Trò chuyện với tạp chí Cosmopolitan, Jordan cho biết: “Mọi  người nghĩ rằng tôi thích mang bầu nhưng thực ra thì không phải vậy. Cái bụng ngày một to ra khiến tôi không thể ăn mặc đẹp được, thực sự, tôi thấy mình ngày càng lôi thôi, lếch thếch”.

 

Jordan nói thêm: “Và còn kinh khủng hơn nữa khi tôi đi ra đường, mọi người nhìn tôi rồi thì thầm: “dạo này cô ấy lên cân nhiều quá” trong khi sự thực thì do tôi đang “bế bụng” chứ đâu phải tăng cân”.

 

Siêu mẫu Jordan cho biết, cô không quá vất vả để giữ thân hình thon thả, cô không ăn kiêng, không tập thể dục quá nhiều dù biết rằng, điều đó là không tốt đối với một người mẫu.

 

Jordan nói: “Tôi chẳng bao giờ tập thể dục thẩm mỹ trừ khi sau khi sinh bé Junior bởi sau đó vài tuần, tôi làm đám cưới nên cần phải lấy lại phom người để diện váy cưới cho đẹp. Tuy nhiên, chắc chắn, sau 30 tuổi, tôi sẽ phải tập thể dục nếu không muốn thấy thân hình mình xuống cấp”.

 

Đứa con thứ 3 của Jordan sẽ chào đời vào mùa hè năm nay.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Rag