Ghé thăm ngôi làng đàn ông thực hiện "sứ mệnh" làm đẹp cho phụ nữLàng nghề may áo dài Trạch Xá (Ứng Hòa, Hà Nội), không chỉ nổi tiếng bởi những nghệ nhân có kỹ thuật may đo thủ công nức tiếng mà còn độc đáo ở chỗ ngôi làng này "đàn ông khéo tay hơn cả phụ nữ".
Gặp người đàn ông giữ truyền thống xâu kim, may vá ở làng nghề Di sảnLàng nghề thủ công truyền thống may Trạch Xá (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mới đây đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Ngư dân đi câu mực phát hiện thi thể trôi dạt vào cửa biểnTrong lúc đi câu mực, ngư dân tại Quảng Bình phát hiện một thi thể trôi dạt vào cửa biển. Nạn nhân mang áo và quần màu đen, thi thể đang trong quá trình bị phân hủy.
Ngôi làng toàn đàn ông may áo dàiTục làng nghề Trạch Xá không truyền cho phụ nữ giờ đã được phá bỏ, nhưng tỷ lệ thợ cứng của làng chủ yếu vẫn là đàn ông.
Hà Nội: Độc đáo nơi đàn ông sinh ra để làm nghề may váLàng Trạch Xá (Hòa Lâm, Ứng Hòa, Hà Nội) cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km từ lâu đã nổi tiếng với nghề may áo dài truyền thống. Tuy nhiên, ít ai biết rằng người thiết kế, chuyên tâm tạo mẫu áo dài ở đây lại chủ yếu là đấng mày râu.
Về thăm vùng đất tổ nghề may Việt NamTháng Giêng, Trạch Xá tưng bừng tổ chức Lễ hội truyền thống 3 năm một lần, nơi đây được biết đến là vùng đất có nghề may nức tiếng cả nước. Những thợ may giỏi từ nơi đây tỏa đi khắp muôn phương đều nhớ như in kĩ thuật đặc trưng “trong dán hồ, ngoài phô trứng nhện”.
Trạch Xá - ngôi làng của những người đàn ông chuyên nghề may váPhụ nữ chăm chỉ việc đồng áng, đàn ông chuyên tâm với kim chỉ, vải may. Những việc tưởng như "ngược đời" ấy lại diễn ra như một lẽ thường tình ở làng Trạch Xá.
Hàng loạt ô tô ở Hà Nội "bồng bềnh" trong biển nướcCơn mưa lớn kéo dài sáng 28/9 đã khiến nhiều ô tô ở Hà Nội ngập sâu trong biển nước.
Cụ bà 80 tuổi miệt mài với những chiếc áo dài truyền thống Hà ThànhCụ bà Lê Thị Quyến (Hà Nội) năm nay đã 80 tuổi, nhưng đã có 68 năm làm nghề may áo dài. Nhiều người ngỡ ngàng khi ở tuổi này, cụ vẫn tự tay đo, cắt, xâu kim rồi khâu từng chiếc áo.
Đồng Nai: Tìm thân nhân bé trai sơ sinh nghi bị sát hại ở bãi rácCông an huyện Nhơn Trạch đang truy tìm tung tích nạn nhân và người thân bé trai sơ sinh nghi bị sát hại ở bãi rác xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Chuyện kể dưới hầm đất Điện Biên Phủ của người lính áo trắngÔng Vân không nhớ nổi đã bao lần trong lòng đất, dưới mưa bom, bão đạn của quân thù, ông cùng các chiến sỹ áo trắng thực hiện những ca phẫu thuật, cứu chữa thương binh, hồi sinh sức mạnh chiến đấu.
Tiệm áo dài 4 đời được trả 400 cây vàng mà không bán của cụ bà 81 tuổiNhìn bà cụ tóc bạc trắng, dáng người nhỏ nhắn cặm cụi bên chiếc máy khâu, tay thoăn thoắt xâu kim, cắt vải may áo dài mà chẳng cần đeo kính, ít ai ngờ bà đã bước sang tuổi 81.