1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Wolverhampton - Man City: Chủ nhà “hết cửa”

(Dân trí) - Sau màn “hủy diệt” MU, thày trò Mancini đang cực kỳ hưng phấn và sẽ thật đen đủi cho đội bóng nào phải đối đầu với Man “xanh” thời điểm này. Wolverhampton có lẽ chỉ còn biết “than trời” vì trở thành kẻ thiếu may mắn đó.

Chiến thắng gây sốc 6-1 trước MU ngay tại Old Trafford có lẽ là chủ đề xuất hiện nhiều nhất trên mặt báo thể thao xứ sương mù trong những ngày qua. Giờ thì bất kỳ ai cũng đã phải nhìn đội bóng của Mancini bằng con mắt khác hẳn.

 

Đè bẹp nhà ĐKVĐ ngay tại sào huyệt của “bầy Quỷ”, thông điệp mà thày trò Mancini phát đi là rất rõ ràng: Man City đã sẵn sàng cho sứ mệnh đánh chiếm “ngôi Vua” tại Premier League. Cách biệt 5 điểm so với MU và mạch bất bại kể từ đầu giải đã chứng tỏ sức mạnh đáng nể của Man “xanh” mùa này.

 

Wolverhampton - Man City: Chủ nhà “hết cửa” - 1
Man City đang cực kỳ hưng phấn và sẵn sàng đè bẹp mọi chướng ngại



Vòng 4 League Cup

Ngày 26/10

 

Arsenal 2-1 Bolton

Cardiff City 1-0 Burnley

C.Palace 2-0 Southampton

Aldershot 0-3 MU

 

Ngày 27/10

01h45

Stoke City - Liverpool

Wolverhampton - Man City

02h

Blackburn - Newcastle

Everton - Chelsea

Đã có rất nhiều nhận định, đánh giá, phân tích của giới chuyên môn sau “cơn địa chấn” tại Old Trafford tối Chủ nhật vừa rồi. Hầu hết đều đi tới một nhận định: Man City đang sở hữu mọi yếu tố để có thể cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ ở giải Ngoại hạng, với một dàn sao đang đạt độ chín và đội hình có chiều sâu mà bất kỳ HLV nào cũng “thèm muốn”.

 

Hơn thế nữa, bản lĩnh của “gã nhà giàu” thành Manchester cũng đã được cải thiện đáng kể, nhờ những ảnh hưởng tích cực từ chuỗi kết quả ấn tượng kể từ đầu mùa. Điều đó được thể hiện rõ khi so sánh cách họ để tuột chiến thắng trước chính MU ở trận tranh siêu cúp Anh hồi đầu mùa (dù đã dẫn trước tới 2 bàn) với chiến thắng bằng tỷ số một set tennis tại “Nhà hát của những giấc mơ”.

 

Dù League Cup hẳn nhiên không phải là mục tiêu mà Mancini coi trọng bởi Man “xanh” còn phải chinh chiến tại Premier League lẫn Champions League nhưng với sự hưng phấn đang lên cao, Man City vẫn sẽ tìm kiếm một chiến thắng trong chuyến làm khách tại Molineux đêm nay.

 

Nhiều khả năng đội khách sẽ chỉ xuất phát với đội hình dự bị nhưng với Man City, cách biệt giữa các cầu thủ dự bị và chính thức là không lớn. Mặt khác, chỉ cần những tên tuổi như Zabaleta, Adam Johnson, Hargreaves, Nasri hay De Jong… là Man “xanh” cũng được đánh giá trên tầm so với “bầy sói”.

 

Wolverhampton - Man City: Chủ nhà “hết cửa” - 2
Wolves (áo vàng) đang có phong độ bết bát tại giải Ngoại hạng



Trái ngược với sự thăng hoa của Man City, Wolverhampton đang có thành tích nghèo nàn tại giải Ngoại hạng. Sau 9 vòng đấu, đội chủ sân Molineux mới chỉ có 8 điểm và đang hiện diện ở nhóm cuối BXH. “Bầy sói” đã khởi đầu mùa giải khá ấn tượng với 7 điểm sau 3 vòng đầu tiên nhưng trong 6 trận gần đây nhất, Wolverhampton chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm, thua tới 5 trận.

 

Sân nhà không còn là cứu cánh với đội bóng của HLV Mick McCarthy khi họ thua tới 3/4 trận gần đây và chỉ mới chấm dứt mạch thất bại với trận hòa 2-2 đầy may mắn trước Swansea cuối tuần qua, trong trận đấu mà đội khách đã dẫn trước tới 2 bàn.
 

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu tiếp tục có một “màn hủy diệt” tại Molineux đêm nay. Thày trò McCarthy hiểu rằng họ khó mà làm nên chuyện trước một đối thủ đang tưng bừng khí thế như vậy. Mà mục tiêu chính của Wolves là trụ hạng tại Premier League, chứ không phải tiêu tốn sức lực vào những giải đấu “vô bổ” như League Cup.

 

Đội hình dự kiến:

 

Wolves: Hennessey; Stearman, Berra, Johnson, Ward; Guedioura, Henry, O'Hara, Jarvis; Vokes, Doyle

 

ManCity: Hart; Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy; De Jong; Johnson, Milner, Hargreaves, Nasri; Balotelli

 

Hải Đăng