1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vừa hồi hương, Shevchenko đã kịp “nổ súng”

(Dân trí) - Chưa đầy 2 ngày sau khi hoàn tất hợp đồng với đội bóng cũ Dinamo Kyiv, tiền đạo Andriy Shevchenko đã kịp ghi bàn thắng cho đội sau 10 năm xa cách.

 
Vừa hồi hương, Shevchenko đã kịp “nổ súng”  - 1

Niềm vui của Shevchenko sau khi lập công trở lại cho D. Kyiv.

 

Sau 10 năm xa cách để đầu quân cho AC Milan và Chelsea, Andriy Shevchenko có sự trở lại đáng nhớ khi kịp ghi bàn thắng trong trận giữa Dinamo Kyiv và Metallurg Donetsk thuộc khuôn khổ giải VĐQG Ukraina.

 

Trước đó, Milos Ninkovic và Andriy Yarmolenko lập công giúp gã khổng lồ của bóng đá Ukraina dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp một (Metallurg Donetsk có bàn gỡ nhờ công của Ciprian Tanase).

 

Và đến những phút cuối cùng trận đấu, Shevchenko đã ghi bàn từ chấm 11m ấn định chiến thắng 3-1 cho Dinamo Kyiv. Với 3 điểm giành được, D. Kyiv tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng tại Superliga với 5 thắng và 1 hòa trong 6 trận đầu tiên.

 
Vừa hồi hương, Shevchenko đã kịp “nổ súng”  - 2

Shevchenko vẫn nhận được tình cảm yêu quý từ phía các CĐV Kyiv.
 

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, tiền đạo 32 tuổi này tâm sự: “Tôi đã có 10 năm chơi bóng ở nước ngoài và đây là lúc tôi trở về nhà. Tôi muốn giúp Kyiv đăng quang và khiến các CĐV hạnh phúc. Tôi thực sự hài lòng khi được trở về chốn cũ”.

 

Với việc trở lại đội bóng từng là bệ phóng đưa anh tới những thành công tại châu Âu, Shevchenko có cơ hội trở lại sân San Siro nhưng là để đối đầu với Inter tại vòng bảng Champions League.

 

Anh khẳng định: “Chúng tôi rơi vào bảng đấu khá khó khăn nhưng đó là điều tốt cho Dinamo. CLB tôn trọng các đối thủ nhưng sẽ tiếp cận trận đấu với thái độ tự tin, không chút e dè dù đó là đội bóng hàng đầu châu Âu”.

 

Vũ Phong