1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng đấu “kỳ lạ” nhất V-League 2015

(Dân trí) - Dù đã được cảnh báo nhưng không ai nghĩ vòng 24 V-League lại diễn biến theo một kết cục chẳng thể ngờ tới và những gì người hâm mộ chứng kiến là những trận đấu được cho là bi kịch của nền bóng đá.

HA Gia Lai lại thắng, trận thắng thứ 3 liên tiếp kể từ khi đội bóng này thay tướng. Nhiều người đã nói về chuyện thay tướng đổi vận ở các đội bóng V-League, nhưng chẳng ai tin đội bóng phố Núi lại giành chiến thắng theo cách rất son ấy.

Xem HA Gia Lai thi đấu với Hà Nội T&T trong hiệp 1, chẳng khác nào trẻ con đá với người lớn. Và khi tỷ số là 2-0 nghiêng về đội bóng thủ đô, chẳng ai nghĩ đội chủ nhà lại có cuộc lội ngược dòng thần kỳ như vậy.

 

Hòa Hải Phòng, B.Bình Dương (xanh) vô địch V-League 2015 - Ảnh: Gia Hưng
Hòa Hải Phòng, B.Bình Dương (xanh) vô địch V-League 2015 - Ảnh: Gia Hưng

 

Thực tế, HA Gia Lai không hay, mà chính Hà Nội T&T đã không còn là chính mình trong hiệp 2. Trước trận đấu, ai cũng tưởng đây sẽ là một trận không khoan nhượng của đội bóng đến từ thủ đô, bởi trong quá khứ cuộc chiến giữa bầu Hiển và bầu Đức từng tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Thế nhưng, Hà Nội T&T đã thất bại khiến tất cả phải ngạc nhiên và điều đó đã giúp cho HA Gia Lai gần như cầm chắc suất trụ hạng.HA Gia Lai từ chỗ đứng bên bở vực thẳm, giờ nhảy lên vị trí thứ 11 trên BXH và gần như chắc chắn trụ hạng.

Trên sân Cần Thơ, đội bóng đang rất khát điểm xứ miền Tây đã có điểm như mong đợi. Trước vòng 24 V-League, Cần Thơ bị điểm danh trong danh sách “cầm đèn đỏ”, nhưng chỉ cần có 3 điểm trước SL Nghệ An, mọi thứ đã khác.

Một lần nữa, người xem lại phải nhắc đến trận thua “có mùi” của đội bóng xứ Nghệ. Ít ai ngờ SL Nghệ An chơi máu lửa là vậy, giờ có thể thua bất cứ đội nào, miễn là được “làm kinh tế”. Trận thua của SL Nghệ An có thể cứu được Cần Thơ, nhưng chắc chắn họ sẽ mất đi những CĐV nhiệt thành nhất. Đó là cái mất mát không thể đong đếm được và có lẽ còn lâu nữa SL Nghệ An mới lấy lại được hình ảnh của mình sau một mùa giải có quá nhiều thứ để nói.

Trên sân Thanh Hoá, đội bóng xứ Thanh dường như xác định không còn cửa tranh ngôi vô địch với B.Bình Dương, đã có trận thua bất ngờ trước Quảng Nam. Đây không phải là lần đầu tiên đội bóng xứ Thanh có trận thua khó hiểu như vậy.

 

Thanh Hóa bất ngờ bại trận trước QNK Quảng Nam - Ảnh: Gia Hưng
Thanh Hóa bất ngờ bại trận trước QNK Quảng Nam - Ảnh: Gia Hưng

 

V-League những vòng cuối không chỉ có chuyện nhường điểm, mà có cả những ân oán khác. ĐT Long An-đội đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp và đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì nhiều lý do khác nhau, đã đá chết bỏ với Đồng Nai và cầm hoà được với tỷ số 4-4.

Với trận hoà này, Đồng Nai coi như cầm chắc vé xuống hạng. Giờ mới thấy điều mà HLV Trần Bình Sự nói rằng bóng đá Việt Nam phải có quan hệ mới thắng được như HA Gia Lai, lại rất đúng với thực tế đang diễn ra. Còn với Đồng Nai, thân cô thế cô, không có tài chính mạnh, coi như hết cửa trụ lại V-League.

Có tới 4/7 trận đấu kỳ lạ, khiến vòng 24 V-Laegue trở thành vở tuồng bi hài nhất lịch sử. V-League còn 2 vòng đấu nữa mới hạ màn, nhưng ngôi vô địch đã xác định và đội xuống hạng cũng đã được chỉ mặt điểm tên. Liệu ai còn muốn xem bóng đá Việt Nam, khi mà sự hấp dẫn kịch tính không có, thay vào đó là thật giả lẫn lộn?

Ngô Linh