1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 12 V-League 2015: Vòng đấu của những câu chuyện lạ

(Dân trí) - Đương kim vô địch (ĐKVĐ) và đương kim Á quân đều bại trận, 2 đội đang đứng nhì và thứ ba trên bảng xếp hạng cũng không có chiến thắng. Đây là vòng đấu của những đội chiếu dưới.

Bất ngờ mang tên Khánh Hòa và Đồng Nai

Đội gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng 12 chắc chắn phải là anh tân binh Khánh Hòa. Đội bóng phố biển quật ngã đối thủ cực mạnh B.Bình Dương. Đây đã là trận đấu thứ 11 liên tiếp, Khánh Hòa bất bại.

Trên hành trình bất bại ấy, đội bóng của HLV Võ Đình Tân từng thắng cả ĐKVĐ V-League B.Bình Dương lẫn đương kim Á quân Hà Nội T&T. Đấy chắc chắn không phải là ăn may, bởi may mắn không thể cứ lặp đi lặp lại.

Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Khánh Hòa là đội bóng tiến bộ nhất V-League, đồng thời cách thức tiến bộ của Khánh Hòa khác hẳn và tốt hơn hẳn HA Gia Lai. Cùng là đội bóng trẻ, với nguồn cầu thủ do tự mình đào tạo, cùng chưa có kinh nghiệm thi đấu tại V-League trước giờ bóng lăn, nhưng Khánh Hòa càng đá càng học được cách trụ vững ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, trong khi HA Gia Lai vẫn còn đang loay hoay tìm cách thích nghi với sân chơi này.

Trong lúc Khánh Hòa biết mình biết người, biết chọn cách thích hợp để các cầu thủ dần làm quen với môi trường khắc nghiệt, thì dàn cầu thủ trẻ của HA Gia Lai dường như đang phải nhồi nhét một triết lý bóng đá hơi xa với thực tế đỉnh cao.

Cả B.Bình Dương lẫn Hà Nội T&T đều ngã nhào ở vòng 12 (ảnh: Anh Hải)
Cả B.Bình Dương lẫn Hà Nội T&T đều ngã nhào ở vòng 12 (ảnh: Anh Hải)

Ở vòng 12 thì HA Gia Lai tiếp tục không thắng, dù đã được tăng cường viện binh, dù đã có quá nhiều lợi thế, từ sân bãi, cho đến… trọng tài, khi ông trọng tài thổi trận HA Gia Lai – Quảng Nam bắt có vẻ nặng tay với đội khách, rồi dễ dàng ngó lơ nhiều pha va chạm nhạy cảm của đội chủ nhà.

Không thắng đội bóng yếu Quảng Nam, niềm tin vào HA Gia Lai càng lung lay dữ dội, trong bối cảnh mà hầu hết các đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành quyền trụ hạng đều có được những kết quả có lợi: Đồng Nai quật ngã SL Nghệ An 2-1 ngay tại thành Vinh, còn Cần Thơ cầm hòa đội nhì bảng Thanh Hóa ở đất Tây Đô.

Hỗn quân hỗn quan

Đấy là những gì có thể miêu tả về B.Bình Dương vào lúc này. Khi mà HLV Lê Thụy Hải đã ra đi, còn đội bóng đất Thủ Dầu chưa bổ nhiệm người khác có bản lĩnh để nắm đội bóng, dàn cầu thủ của B.Bình Dương lúc này không biết, hay nói đúng hơn là không chịu nghe ai.

Đấy vẫn là một tập hợp gồm nhiều ngôi sao, nhưng một tập hợp không phải là một tập thể gắn kết. B.Bình Dương thua Khánh Hòa cũng vì chỗ ấy. Khánh Hòa có một HLV thực thụ, còn B.Bình Dương thì không.

Dàn cầu thủ Khánh Hòa gắn kết bao nhiêu thì dàn cầu thủ của B.Bình Dương lại hỗn loạn bấy nhiêu. Cầu thủ của đội bóng phố biển chịu nghe và phục HLV của mình bao nhiêu, thì cầu thủ của B.Bình Dương lại bất phục HLV của họ bấy nhiêu. Bởi, đơn giản trước đó, chính HLV Nguyễn Thanh Sơn đã thừa nhận ông chưa đủ tầm và chưa đủ bản lĩnh để dẫn dắt đội bóng đất Thủ Dầu.

Nói nôm na, ông Nguyễn Thanh Sơn ngồi ghế HLV chỉ để danh chính ngôn thuận, chứ trong mắt các cầu thủ, trước sau vị HLV này chỉ là một… trợ lý.

Tình trạng HLV bất lực trong việc chỉ đạo cầu thủ có lẽ cũng là điểm chung gần nhất giữa B.Bình Dương và… HA Gia Lai. Với Gỗ ở thời điểm hiện tại, cầu thủ có khi không sợ HLV Graechen Guillaume bằng sợ bầu Đức.

Chỉ hiềm một nỗi ông Đức thì không có chuyên môn, nên ông càng can thiệp sâu vào việc chuyên môn (như đứng trong khu kỹ thuật chỉ đạo ở vòng 10, hay trực tiếp chọn rồi loại cầu thủ ngoại), Gỗ lại càng rối.

Người ta có thể cảm nhận được sự bất lực của HLV Graechen Guillaume qua cách Công Phượng chơi bóng. Cầu thủ nổi đình nổi đám nhất bóng đá nội hầu như không phối hợp với đồng đội trong trận HA Gia Lai – Quảng Nam, nhưng vị HLV người Pháp vẫn không nhắc, hoặc không thể nhắc học trò.

Một vị HLV mà cứ liên tục nhìn cầu thủ của mình ngó lơ các đồng đội, giữ khư khư lấy trái bóng, lao đầu vào bức tường phòng ngự đối phương, rồi để mất bóng, mất cơ hội của đội nhà hết này đến lần khác, trong khi không thể nhắc nhở cầu thủ ấy, thử hỏi, vị HLV nọ có bất lực hay không?

Trọng Vũ