1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Với MU, Tây Ban Nha giống như “miền đất dữ”

(Dân trí) - Trong bóng đá, kỵ giơ là yếu tố được công nhận có tồn tại. Với MU, bây giờ đội bóng này đã vươn tầm lên tốp các CLB hàng đầu thế giới, thi đấu ở rất nhiều nơi nhưng có lẽ chưa miền đất nào khiến MU ngao ngán như Tây Ban Nha.

 

Trong bóng đá, kỵ giơ luôn được xem như một yếu tố có sự tồn tại. Với MU, dù đội bóng này từng thi đấu ở rất nhiều nơi, nhưng có lẽ chưa miền nào khiến MU ngao ngán như tại Tây Ban Nha, bởi số trận làm khách tại nơi đây đối với “Quỷ đỏ” không ít nhưng họ thường xuyên thất bại rồi hòa. Cho đến tận bây giờ, trải qua 20 trận tại “xứ sở bò tót” mà MU mới thắng 2 trận.
 
Làm khách ở đất TBN 19 trận, MU mới thắng có 2 trận
Làm khách ở đất TBN 20 trận, MU mới thắng có 2 trận

 

Chuyến hành quân đầu tiên tới Tây Ban Nha của MU là làm khách trước Athletic Bilbao (16/1/1957) ở  trận đấu thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi của Champions Clubs' Cup (hay còn gọi là cúp C1). “Những cậu bé của Busby” khi ấy được đánh giá rất cao, nhưng họ vẫn bị đối thủ vươn lên dẫn trước 3 bàn sau 45 phút đầu tiên để rồi kết thúc trận đấu với thất bại 3-5.

 

Rất may ở trận lượt về “Quỷ đỏ” đã thắng 3-0 và qua đó giành chiến thắng chung cuộc 6-5 để giành quyền trở lại… Tây Ban Nha. Vì tại vòng đấu bán kết, đội bóng thành Manchester tiếp tục chạm mặt một đội bóng khác của quốc gia nằm trên bán đảo Iberia, đó là đương kim vô địch Real Madrid. Tiếp tục phải đá trên sân khách trước, MU đã thua 1-3 tại Bernabeu (hòa 2-2 ở trận lượt về) và bị loại.

 

Sau 2 thất bại liên tiếp trước các đội bóng Tây Ban Nha, MU gặp thảm họa máy bay tại Munich khiến đội bóng này phần nào suy yếu. Phải chờ đợi đến 11 năm sau mới có cơ hội trở lại TBN và đối thủ của họ là Real Madrid tại bán kết C1 mùa 1967/68. Lần này là “Quỷ đỏ” chỉ phải làm khách ở trận lượt về, với lợi thế từ chiến thắng 1-0 trên sân nhà MU đã có trận hòa đầu tiên (3-3) sau 2 lần viếng thăm vấp phải thất bại thất bại.
 
MU chưa từng thắng Real tại Bernabeu
MU chưa từng thắng Real tại Bernabeu

 

Trước khi Alex Ferguson tiếp quản MU (10/1986), đội bóng này còn có hai chuyến đi nữa tới Tây Ban Nha, 1 lần gặp Athletic Bilbao  (29/09/82, C2) và 1 trước Barcelona (07/03/84, C3). Kết quả hai chuyến đi này giống nhau, MU đều gặp thất bại. Như vậy, trước kỷ nguyên của Alex Ferguson tại Old Trafford, “Quỷ đỏ” tới Tây Ban Nha 5 lần, họ thua 4 hòa 1.

 

Chuyến đi đầu tiên của Alex Ferguson cùng đội bóng thành Manchester tới Tây Ban Nha diễn ra vào 23/10/91 trong khuôn khổ vòng 2 của cúp C3. Điểm đến là thành Madrid, nhưng đối thủ không phải là đội bóng “Hoàng gia” mà là “hàng xóm”, Atletico. Đây có thể xem là thất bại đau đớn nhất từ trước tới thời điểm lúc bấy giờ của “Quỷ đỏ” khi họ để thua trắng 0-3.

 

Champions League mở ra với sự thay đổi thể thức thi đấu (mở rộng hơn), đồng thời sự lớn mạnh vượt bậc của MU giúp họ liên tục được tham dự sân chơi này, vì thế “Quỷ đỏ” liên tục chạm mặt các đội bóng đến từ Tây Ban Nha. Ngày 02/11/94 đánh dấu một mốc đen tối nhất trong lịch sử “chống” TBN của MU, ở chuyến làm khách trước Barcelona thuộc vòng bảng, họ đã thua 0-4, tỷ số thua đến tận bây giờ vẫn là thất bại đậm nhất.

 

Thêm 4 chuyến làm khách nữa (2 hòa Vanlencia, thua Barcelona và Deportivo), MU cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên tại “xứ sở bò tót”. Trận thắng định mệnh diễn ra tại La Coruna, nơi MU hạ gục đội chủ nhà Deportivo 2-0 nhờ các bàn thắng của Bekham và Van Nistelrooy tại vòng tứ kết Champions League ( trước đó hai đội nằm cùng vòng bảng, MU thua 2-1 tại La Coruna).
 
Chicharito ghi bàn duy nhất giúp MU thắng trên sân nhà của Valencia
Chicharito ghi bàn duy nhất giúp MU thắng trên sân nhà của Valencia
 

Sau chiến thắng đầu tiên ấy, MU lại trở về điệp khúc hòa và thua trên mảnh đất thuộc bán đảo Iberia. Và phải chờ tận đến năm 2010, đội bóng này mới kiếm được chiến thắng thứ 2 trên đất Tây Ban Nha. Đó là trận đấu tại Vanlencia thuộc vòng bảng mùa 2010/11. Chicharito ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 85, qua đó giúp MU có được chiến thắng thứ 2.

 

Mùa giải năm trước, MU cũng đến Tây Ban Nha 1 lần, đó là chuyến làm khách trước Athletic Bilbao ở vòng 1/8 Europa League, một lần nữa đoàn quân của Alex Ferguson “ca lại khúc ca” thất bại (1-2), thậm chí trước đó trên sân nhà Old Trafford, đội bóng này còn thua muối mặt 2-3.

 

Đêm nay, MU tiến bước tới Benabeu với hy vọng sẽ giành được chiến thắng để tạo lợi thế cho trận đấu lượt về nhằm giành vé vào tứ kết. Sự thăng hoa của hàng công đội bóng thành Manchester, sự lục đục từ nội bộ và phong độ thất thường của Real Madrid là những nhân tố đang giúp các CĐV của “Quỷ đỏ” dâng cao niềm tin họ sẽ hoàn thành mục tiêu thắng lợi.

 

Nhưng như người ta thường nói, để đạt được thành công cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tuy nhiên, ít nhất “địa lợi” lại đang không nằm trong tay của “Quỷ đỏ” và vì thế không ít CĐV đang rất lo lắng về chuyến đi lần này của thày trò Alex Ferguson.

 

Phù Sa