1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tứ kết lượt về Europa League

Villareal “dắt tay” 3 đại diện BĐN vào Bán kết

(Dân trí) - Đã không có bất ngờ nào xảy ra tại trận Tứ kết lượt về Europa League đêm qua khi Villareal đại thắng 3-1 trên đất Hà Lan trước FC Twente để cùng 3 đại diện đến từ BĐN là Porto, Benfica và Braga giành vé vào Bán kết.

Sau những chiến thắng đậm đà trong loạt trận lượt đi cách đây 1 tuần, vé vào Bán kết hầu như chắc chắn đã thuộc về các đại diện của bán đảo Iberia như Villareal, Porto và Benfica. Duy chỉ còn Braga là chưa chắc chắn sau trận hòa 1-1 tại Kiev.
 

Villareal “dắt tay” 3 đại diện BĐN vào Bán kết - 1

Porto đi tiếp với chiến thắng “5 sao” trong cả 2 lượt trận

Và trong lượt trận đêm qua Braga đã giành kết quả tối thiểu để đi tiếp khi cầm hòa đối thủ 0-0. Cùng lúc đó đồng hương của họ là Benfica cũng giành vé vào Bán kết với

Lượt về tứ kết
Europa
League

Thứ Sáu, 15/4
Spartak Moscow 2-5  Porto (3-10)
Braga 0-0 Dynamo Kyiv
(1-1)
FC Twente 1-3 Villarreal

(2-8)
PSV Eindhoven 2-2 Benfica (3-6)

* Trong ngoặc là kết quả chung cuộc.
Đội in đậm giành quyền đi tiếp

kết quả hòa 2-2 trước PSV Eindhoven. Trong khi đó cả Villareal và Porto đều có chiến thắng đậm đà lần lượt với các tỷ số 3-1 và 5-2. Như vậy ở vòng sau Villarreal sẽ đụng Porto còn Braga phân tài cao thấp cùng Benfica.

PSV Eindhoven 2-2 Benfica

Kịch tính nhất trong loạt trận Tứ kết lượt về đêm qua có lẽ là cặp đấu giữa PSV Eindhoven và Benfica. Sau kết quả thua 1-4 ở lượt đi đội chủ nhà cần thắng tối thiểu 3-0 để giành quyền đi tiếp. Và suýt chút nữa họ đã làm được khi có thời điểm vượt lên dẫn đến 2-0 trong hiệp một.

Đầu tiên ở phút 17, B. Dzsudzsak nhen lên hy vọng cho các CĐV nhà với pha lao vào đệm bóng chính xác sau đường căng ngang bên cánh phải của Jeremain Lens. 8 phút sau cánh cửa đi tiếp gần như đã mở ra với đại diện của bóng đá Hà Lan khi Lens băng xuống rất nhanh đón đường chọc khe của đồng đội và hạ thủ thành Roberto với 2 cú sút liên tiếp.
 

Villareal “dắt tay” 3 đại diện BĐN vào Bán kết - 2

Luisao tỏa sáng kịp thời đưa Benfica vào Bán kết

Dù vậy chính trong lúc khó khăn, bản lĩnh của Benfica được khẳng định. Vào đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng trước giờ giải lao, Luisao ngả người bắt vô lê đầy ngẫu hứng vào góc cao, rút ngắn cách biệt xuống 2-1.

Và đến phút 63, mọi hy vọng của người Hà Lan bị dập tắt. Sau tình huống Marcelo phạm lỗi với Cesar Peixoto bên góc trái vòng cấm địa O. Cardozo thực hiện thành công cú sút từ chấm 11m. 2-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu và Benfica chính thức giành quyền đi tiếp với chiến thắng chung cuộc 6-3.

Villarreal 3-1 FC Twente

Sau chiến thắng đậm đà 5-1 ở lượt đi, “tàu ngầm vàng” Villareal hầu như chắc chắn có tên ở vòng sau. Bởi vậy không mấy bất ngờ khi họ nhập cuộc khá chậm chạp và có phần bị FC Twente lấn lướt. Ngay phút 32, đội chủ nhà nhen nhóm hy vọng về một cuộc lật đổ khi E. Bajrami dứt điểm cận thành mở tỷ số sau một pha phối hợp bật tường như đá tập từ giữa sân.

Villareal “dắt tay” 3 đại diện BĐN vào Bán kết - 3

Twente (đỏ) đã rất nỗ lực nhưng không cản được “tàu ngầm vàng”

Tuy nhiên sau giờ giải lao khi đội khách tăng tốc thì cũng là lúc hy vọng của FC Twente tan biến. Phút 59, Dwight Tiendalli phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm địa với Wakaso Mubarak. Rất bình tĩnh Giuseppe Rossi bước lên đánh bại thủ môn đối phương.

7 phút trước khi hết giờ, Villareal lại được hưởng một quả phạt đền nữa do Bart Buysse bị Hernan Perez cản trái phép bên góc phải vòng cấm địa. Cơ hội được trao cho Marco Ruben và anh không phạm phải một sai lầm nào. 2-1, trận đấu xem như đã được định đoạt.

Chưa dừng lại ở đây, 5 phút trước khi hết giờ, Villareal còn có bàn thắng thứ 3 từ cú vô lê chân trái rất đẹp mắt của cầu thủ vào thay người Cani ngay gần chấm 11m. Chiến thắng chung cuộc với tỷ số 8-2, “tàu ngầm vàng” tiếp tục nuôi hy vọng thống trị cả Europa League lẫn Champions League cho người TBN.

Hoàng Tùng