1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Vắng Bale, Xứ Wales bị Pháp "làm gỏi"

(Dân trí) - Trong ngày thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Gareth Bale, tuyển xứ Wales hoàn toàn lép vế trước đối thủ Pháp. Đoàn quân của Deschamps giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Griezmann và Giroud.

Mặc dù chỉ là trận đấu giao hữu, tuy nhiên HLV Deschamps dường như đang rất hài lòng với đội hình hiện tại của Pháp cho nên không thử nghiệm nhiều gương mặt mới khi đội bóng này giao hữu với xứ Wales. Trong khi đó, đội khách cũng sử dụng đội hình rất mạnh, bởi dù sao đây cũng là một cơ hội tốt chô đội khách cọ xát khi mà mục tiêu tới Nga vào sang năm đã không thành.

Pháp thể hiện rõ sự vượt rội khi kiểm soát bóng tới 62%, tung ra 19 pha dứt điểm, nhưng các chân sút của đội chủ sân Stade de France chơi không tốt, họ chỉ đưa bóng trúng cầu môn có bốn lần. Trong khi đó, với đội hình 3-5-2, đoàn quân của Coleman không để lại nhiều ấn tượng, họ có được sáu pha dứt điểm hai lần bóng trúng cầu môn.

Ngay phút 18, Griezmann giúp Pháp vượt lên dẫn trước sau đường kiến tạo của Tolisso. Cựu tiền vệ của Lyon đang có trận thứ ba liên tiếp được chơi trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp khi mà Pogba vắng mặt. Có được bàn khai thông bế tắc nhưng Pháp bất lực ghi bàn thứ hai trong hiệp một dù dứt điểm nhiều.

Vào đầu hiệp hai, HLV Deschamps mới bắt đầu đưa ra những sự thay đổi mới về nhân sự. Những gương mặt mới như Nabil Fekir, Benjamin Pavard. Mặc dù cũng dứt điểm cũng nhiều không kém hiệp một, song hiệu quả của các chân sút tuyển Pháp cũng không thay đội. Đội chủ nhà nhân đôi cách biệt ở phút 72, người ghi bàn là Oliver Giroud.


Matuidi đeo băng đội trưởng tuyển Pháp thi đấu với xứ Wales

Matuidi đeo băng đội trưởng tuyển Pháp thi đấu với xứ Wales

Với đội hình mạnh, lại được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Pháp chủ động dâng cao tấn công. Phút 10, Griezmann bỏ bóng đầy khôn ngoan ở đầu vòng cấm địa để Mbappe băng lên nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa. Cầu thủ trẻ của tuyển Phá dứt điểm căng đưa bóng qua chân thủ thành Hennessy. Chốt chặn cuối cùng của xứ Wales phản xạ nhanh nên kịp chạm chân, trái bóng bật lên dội xà ngang bật ra.

Chơi áp đảo, Pháp cũng chỉ cần tới phút 18 là đã có thể khai thông bế tắc. Tolisso thực hiện đường chuyền dài từ trung lộ cho Griezmann băng vào dứt điểm nối ở trong trung tâm vòng cấm địa. Bóng đi vào góc phải cầu môn, dù chạm được tay nhưng thủ thành Hennessy cũng không thể cứu thua cho đội khách.

Xứ Wales không có được nhiều pha lên bóng phản công tốt. Phút 35, đội khách mới tạo được một cơ hội thực sự nguy hiểm. Gunter băng lên nhận bóng thoải mái ở bên phải trong vòng cấm địa sau khi hậu vệ đối phương không thể cản phá, tiếc rằng cầu thủ này lại đá bóng như chuyền cho thủ thành đối phương.

Vắng Bale, Xứ Wales bị Pháp "làm gỏi" - 2

Ngay những phút đầu hiệp hai, lần lượt Giroud rồi Coman đặt khung thành đối phương vào tình trạng đối diện với nguy hiểm, nhưng cả hai cầu thủ này đều không thành công, người thì không thắng được thủ thành Hennessy, người thì sút ra ngoài.

Phút 65, những tưởng đã có bàn gỡ hòa cho Wales khi Ramsey chạm chân làm bóng đổi hướng ở cách khung thành chỉ chừng 5m, tuy nhiên thủ thành Mandanda phản xạ xuất sắc với tình huống xoay người cản phá thành công. Sau đó là liên tục các pha gây sóng gió của Wales nhưng họ không thể đưa bóng vào lưới.

Không thể gỡ hòa, Wales phải trả giá. Phút 71, Giroud nhận bóng ở bên phải trong vòng cấm địa. Tuyển thủ Pháp dứt điểm đưa bóng đập chân đối phương rồi bay vào góc phải cầu môn. Thủ thành Hennessy có phần bị mất phương hướng nên chôn chân đứng nhìn bàn thua.

Pháp vẫn chưa dừng lại sau bàn thắng, tuy nhiên điểm sáng nhất trong nửa cuối hiệp hai của đội chủ nhà chỉ là pha dứt điểm dội xà ngang của Umtiti ở phút 76.

Vắng Bale, Xứ Wales bị Pháp "làm gỏi" - 3

Hạo Minh