1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng Tứ kết Cup QG 2011

V. Ninh Bình gục ngã trên sân nhà

(Dân trí) - Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi, nhưng chừng vẫn chưa đủ giúp V. Ninh Bình vượt qua Thanh Hóa, đội bóng được dẫn dắt bởi “người cũ” Lê Thụy Hải. Xuất sắc cầm hòa 1-1 sau thời gian thi đấu chính thức, Thanh Hóa đã giành chiến thắng trên chấm penalty để đi tiếp...

Tung vào sân tất cả những cầu thủ tốt nhất đang có, V. Ninh Bình không giấu tham vọng giành chiến thắng ở trận đấu mang ý nghĩa “khai xuân” Tân Mão. Cặp trung vệ Như Thành - Vissai làm nhiệm vụ che chắn trước vòng cấm địa, Mota - Tiến Thành giữ vai trò dẫn nhịp khu trung tuyến, Việt Thắng là trung phong cắm duy nhất trong đội hình, Mạnh Dũng và Đinh Hoàng Max đảm nhận 2 cánh hàng tiền vệ.
 
V. Ninh Bình gục ngã trên sân nhà - 1
 V. Ninh Bình (đỏ) đã tạo ra thế trận tấn công lấn lướt - Ảnh: Gia Hưng
 

Không thực sự “máu cúp”, nhưng trong lần đầu tiên tái ngộ đội bóng cũ HLV Lê Thụy Hải cũng lộ rõ ý đồ giành vé đi tiếp vào vòng Bán kết Cup QG, ông đã sử dụng bộ khung mạnh nhất để đối đầu với V. Ninh Bình như: Đình Tùng, Văn Thắng, Roger, Quang Vinh…

 

Được thi đấu trên sân nhà, đội bóng đất cố đô sớm đẩy cao đội hình sang phần sân Thanh Hóa tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Hàng tiền vệ V. Ninh Bình thi đấu khá nhuần nhuyễn, “nhạc trưởng” Mota và tiền vệ cánh phải Mạnh Dũng liên tục thực hiện những đường chuyền chọc khe thuận lợi để Việt Thắng tiếp cận khung thành thủ môn Mạnh Dũng.

 

Ngay phút thứ 5, đội chủ nhà đã có thời cơ ghi bàn khá thuận lợi. Giành được bóng ở giữa sân, Mota thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Việt Thắng băng lên tâng bóng qua đầu Mạnh Dũng, tiếc là cú dứt điểm lại đi chệch khung thành. Sau pha hỏng ăn của Việt Thắng, V. Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức ép tấn công về phía khung thành Thanh Hóa, nhưng nỗ lực của đội chủ nhà lại không đủ sắc để vượt qua hàng phòng ngự Thanh Hóa.

 

Sau những phút đầu bị dồn ép, kể từ phút 15 đội bóng xứ Thanh dần lấy lại được thế trận và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn nhờ lối đá phòng ngự - phản công. Chỉ riêng tiền vệ Văn Thắng đã thực hiện đến 2 cú dứt điểm cận thành, nhưng đều không đánh bại được thủ môn Đinh Hoàng La.
 
V. Ninh Bình gục ngã trên sân nhà - 2
 Thanh Hóa được hưởng trọn vẹn niềm vui sau loạt penalty - Ảnh: Gia Hưng
 

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, ở những phút cuối hiệp 1 HLV Nguyễn Văn Sỹ chỉ đạo các học đẩy cao tốc độ trận đấu và gia tăng sức ép trên phần sân Thanh Hóa. Tuy nhiên sức ép của đội chủ nhà tạo ra đều không vượt qua được hàng phòng ngự nhiều lớp được ông Hải “lơ” bố trí trước vòng 16m50.

 

Vào đầu hiệp 2, đội chủ nhà đã thực hiện những điều chỉnh về lực lượng để củng cố thêm sức mạnh tấn công, với việc đưa Hoàng Đảm vào sân thay Tiến Thành và  V. Ninh Bình duy trì được một thế trận khá tốt, tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi về phía khung thành Mạnh Dũng.

 

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng đội bóng đất cố đô cũng có được bàn thắng gỡ hòa do công của tiền vệ nhập tịch Đinh Hoàng Max. Xuất phát từ đường tạt bóng của Mota, Hoàng Max bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Mạnh Dũng và đưa V. Ninh Bình dẫn trước 1-0 phút 50.

 

Có lợi thế dẫn trước, nhưng V. Ninh Bình lại không duy trì được thế chủ động khi đội bóng xứ Thanh đẩy cao đội hình lên tím kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nỗ lực của đội khách đã được đền đáp xứng đáng, sau pha dứt điểm chuẩn xác của Trịnh Quang Vinh phút 57. Nhận bóng bên cánh phải, Quang Vinh đột phá qua hậu vệ đội chủ nhà, trước khi sút tung lưới V. Ninh Bình

 

Hơn 30 phút còn lại, V. Ninh Bình và Thanh Hóa cùng chỉ đạo các cầu thủ tràn lên tấn công nhằm giải quyết trận đấu ngay trong thời gian thi đấu chính thức nhưng không có thêm bàn thắng. Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu, hai đội buộc phải phân định chiến thắng trên chấm penalty may rủi.

 

Ở loạt “đấu súng”, các cầu thủ Thanh Hóa đã xuất sắc vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 để ghi tên mình vào vòng Bán kết Cup QG.
 

Kết quả vòng Tứ kết Cup QG 2011

 

V. Ninh Bình 1-1 Thanh Hóa (đá penalty Thanh Hóa thắng 3-1)

 

B. Bình Dương 1-1 Navibank SG (đá penalty Navibank thắng 10-9)

 

K. Khánh Hòa 1-3 HA Gia Lai

 

SL Nghệ An 4-2 Sài Gòn XT

 

 

Ngọc Quỳnh