1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam thua “tâm phục khẩu phục” trước U23 Jordan

(Dân trí) - Chuẩn bị cho giải U23 châu Á khá kỹ, tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn thua U23 Jordan 1-3 ở ngày mở màn bảng D. Có thể thầy trò HLV Miura khiến người hâm mộ thất vọng, nhưng rõ ràng đại diện Tây Á ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.

Sau khi U23 Thái Lan cầm hòa Ả rập xê-út 1-1 ở bảng B, U23 Việt Nam phần nào chịu nhiều áp lực. Đoàn quân HLV Miura đã chơi với tâm lý đầy nặng nề và chúng ta không có nổi đường bóng có nét nào trong hiệp 1, gần như chỉ phòng ngự co cụm nhằm hạn chế bàn thua.

U23 Jordan đã có được bàn mở tỷ số của Faisal, sau khi hàng thủ U23 Việt Nam mắc lỗi kèm người. Sang hiệp 2, đoàn quân HLV Miura đã thua chớp nhoáng hai bàn thắng liên tục và trách sự thiếu chắc chắn của hàng thủ cũng không hẳn, bởi các cầu thủ Jordan đã xử lý quá đẳng cấp.

Nhờ những điều chỉnh trong hiệp 2, U23 Việt Nam vùng lên ở 20 phút cuối và tạo ra được vài cơ hội nguy hiểm. Bàn gỡ 1-3 của Duy Mạnh là sự cụ thể hóa những nỗ lực tấn công liên tục và phần nào vớt vát lại đôi chút danh dự cho U23 Việt Nam.

 

Công Phương bị hậu vệ Jordan kèm khá sát - Ảnh: NĐ
Công Phương bị hậu vệ Jordan kèm khá sát - Ảnh: NĐ

 

Có thể, U23 Việt Nam chưa chắc đã thua đậm nếu sử dụng đấu pháp hợp lý hơn, nhưng đẳng cấp của U23 Jordan là điều không ai có thể phủ nhận. Trắng tay ở ngày mở màn, U23 Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo với U23 UAE (17/1) và U23 Australia (20/1) nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Đúng với dự đoán ban đầu, HLV Miura sử dụng đội hình 4-4-2 quen thuộc với cặp tiền vệ trung tâm là Xuân Trường-Duy Mạnh, Hữu Dũng cùng Văn Toàn hoạt động ở hai cánh còn nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp tiền đạo Công Phượng-Thanh Bình.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Miura nhập cuộc đầy tự tin và chủ động chơi ép sân. Nhưng sự hưng phấn của U23 Việt Nam cũng chẳng kéo dài được lâu bởi khoảng thời gian sau đó, U23 Jordan ép sân hoàn toàn.

Phút thứ 4, nhận đường bấm bóng từ đồng đội, Yazeed Abulaila băng xuống khá trống trải rồi tung cú đá nhanh, tuy nhiên thủ môn Minh Long đã bắt gọn bóng. 5 phút sau, thủ môn Minh Long và Tấn Tài phối hợp thiếu ăn ý, rất may cho U23 Việt Nam là tiền đạo U23 Jordan không tận dụng được cơ hội.

U23 Jordan kiểm soát tốt hơn hẳn về thế trận khiến U23 Việt Nam phải phòng ngự triệt để. Đại diện Tây Á thường xuyên sử dụng các đường bóng dài, khiến hàng thủ U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Tình huống nguy hiểm nhất đến ở phút 37, hàng thủ U23 Việt Nam có phen thót tim khi Fadel Hasan đánh đầu cận thành từ quả tạt bên cánh trái của Faisal, rất may là bóng đi vọt xà ngang.

Sức ép liên tục của Jordan cũng được cụ thể hóa ở phút 39, Từ đường chọc khe thông minh của đồng đội, Faisal băng xuống bình tĩnh lừa qua Minh Long rồi dứt điểm vào gôn trống, mở tỷ số 1-0 cho U23 Jordan.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình và cố gắng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng thầy trò HLV Miura đã sơ hở trong khâu kèm người và phút 68, quan sát thấy Minh Long đứng hơi cao, Omar Almanasrah bất ngờ dứt điểm từ khoảng cách chừng 25m, bóng đập xà trước khi nằm gọn trong lưới, 2-0 khá dễ dàng cho U23 Jordan.

4 phút sau, từ cú sút dội xà bóng bật ra của đồng đội, Faisal có mặt kịp thời để đánh đầu tung lưới trống nâng cách biệt lên thành 3-0 cho U23 Jordan và hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Nỗ lực tấn công của U23 Việt Nam đã được đền đáp ở phút 86 khi từ quả đá phạt góc thông minh của Công Phượng, Duy Mạnh chọn vị trí chính xác dứt điểm căng và chính xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho U23 Việt Nam. Người hâm mộ không khỏi tiếc nuối bởi nếu U23 Việt Nam đá tự tin như ở cuối trận, thất bại này có thể bớt nặng nề hơn.

Kim Anh

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016