1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam thua đậm vì tự lao vào... chỗ thua

(Dân trí) - Thua trước đại diện của một nền bóng mạnh như U20 Argentina không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói nằm ở chỗ khả năng đọc trận đấu và đánh giá đối thủ của U23 Việt Nam, khiến đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng còn thua chóng vánh hơn cả đội đàn em U20 Việt Nam.

U23 Việt Nam ý đồ là đá đôi công với U20 Argentina, và càng nhập cuộc nhanh thì đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng càng thua nhanh.

Thật ra thì thua trước một đội bóng của xứ sở Tango không phải là chuyện gì to tát, vì cơ bản đẳng cấp của bóng đá Argentina hơn rất xa so với đẳng cấp của bóng đá Việt Nam. Vấn đề là cách thua.

Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng muốn đá tấn công nhưng thể lực lại không đảm bảo cho việc cần chơi nhanh trong các pha tấn công. U23 Việt Nam muốn giữ bóng để phô diễn kỹ thuật trước những bậc thầy kỹ thuật đến từ Nam Mỹ, nhưng ý đồ của các pha giữ bóng và những màn trình diễn kỹ thuật… tại chỗ lại thiếu rõ ràng.

U23 Việt Nam thua vì họ chọn cách chơi để... thua cho nhanh (ảnh: Gia Hưng)
U23 Việt Nam thua vì họ chọn cách chơi để... thua cho nhanh (ảnh: Gia Hưng)

Cách nay vài ngày, U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn kháng cự lâu hơn trước đội bóng đến từ Nam Mỹ, nhờ U20 Việt Nam chọn lối đá hợp lý hơn: Cố gắng áp sát ở mức cao nhất có thể, đá đơn giản nhất có thể ở khu vực giữa sân, hòng tránh việc mất bóng nguy hiểm từ trung lộ.

Dĩ nhiên, kiểu gì thì các đội bóng Việt Nam cũng thua, vì đối thủ có trình độ quá cao, họ trước sâu gì cũng khiến U20 và U23 Việt Nam mắc sai lầm, rồi để thủng lưới. Nhưng xem U20 Việt Nam thi đấu vẫn còn thấy ý đồ chiến thuật rõ ràng, vẫn còn hiểu được mục đích của các đường chuyền, trong khi về mặt này thì U23 Việt Nam khá mơ hồ.

Cũng chưa chắc thất bại đậm trước U20 Argentina đem lại nhiều bài học cho đoàn quân trong tay HLV Nguyễn Hữu Thắng như chúng ta chờ đợi.

Đã có biết bao thất bại tương tự từ đội bóng do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt từ suốt AFF Cup 2016 đến nay, nhưng đã có bài học nào được rút ra một cách rõ nét đâu?

Điểm yếu về thể lực sau chừng ấy thời gian vẫn còn nguyên. Lối chơi lắt nhắt, thiếu đột biến và thiếu đa dạng trong các mảng, miếng tấn công vấn đã được bàn từ suốt giải vô địch Đông Nam Á đến nay vẫn cứ lặp lại.

Từ đội tuyển quốc gia cho đến đội tuyển U23 Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng trước sau vẫn đặt hy vọng vào chừng ấy con người, gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, rồi Công Phượng, mà chưa có thêm phát hiện nào đáng giá. Cho dù, chính các ngôi sao đấy khi tỏ khi mờ, ngoại trừ Xuân Trường, 2 người còn lại không đáng tin về mặt phong độ.

Thế thì ngay cả khi có thêm thời gian từ nay đến SEA Games 29, cũng chưa có gì đảm bảo rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thay đổi mạnh về lối chơi và về tính hiệu quả, một khi bản thân đội bóng ít khi đánh giá đúng đối thủ và đánh giá đúng bản chất nhược điểm của đội mình!

Trọng Vũ

U23 Việt Nam thua đậm vì tự lao vào... chỗ thua - 2