1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

U23 Việt Nam gặp vấn đề ở "trục dọc"

(Dân trí) - Sau 2 trận đã đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam thể hiện không ít tín hiệu lạc quan, xung quanh lối chơi và khả năng phối hợp. Nhưng như HLV Falko Goetz thừa nhận, điểm yếu của đội hiện tại vẫn nằm ở trục dọc…

 

Các vị trí yếu nhất của đội hiện nay đều năm nằm theo trục dọc gồm trung vệ, tiền vệ trung tâm và trung phong. Đấy không phải là điều lạ vì ngay cả ĐT quốc gia Việt Nam hiện tại cũng yếu những vị trí này, chứ không riêng gì đội U.23.

 

Những nhược điểm trên bắt nguồn từ V.League, bởi hầu hết các CLB tham dự V.League lẫn giải hạng Nhất đều sử dụng ngoại binh cho các vị trí ở trục dọc, đặc biệt là sử dụng ngoại binh chơi trên hàng tiền đạo. Thế nên, thật không lạ khi đội tuyển U.23 Việt Nam đang đá ở cúp TPHCM không có trung phong thực thụ và chưa sắc bén trong khâu ghi bàn.
 
 
U23 Việt Nam gặp vấn đề ở "trục dọc" - 1

U23 Việt Nam còn nhiều vấn đề ở khâu ghi bàn

 

Trong số những cầu thủ có thể đá vai tiền đạo của đội U.23 Việt Nam có tên trong danh sách dự cúp TPHCM 2011 gồm Đình Tùng, Lê Văn Thắng, Hoàng Thiên, Tuấn Anh, Đức Thiện, Văn Quyết, thì ngoại trừ Tuấn Anh, không cầu thủ nào là trung phong thực thụ.

 

Văn Quyết, Lê Văn Thắng, Hoàng Thiên vốn xuất thân từ hàng tiền vệ, việc họ được đôn lên tuyến đầu đá tiền đạo chỉ xuất phát từ thực tế quá thiếu người của đội tuyển U.23. Hoàng Đình Tùng và Đức Thiện chỉ thích hợp khi đá tiền đạo lùi, chứ không đủ thể hình và khả năng tì đè để đá trung phong. Riêng Đức Thiện lại đang gặp chấn thương.

 

Tuấn Anh là trung phong thực thụ duy nhất còn sót lại ở đội tuyển U.23 Việt Nam, nhưng tiền đạo của đội hạng Nhất Đồng Nai chưa chứng tỏ được khả năng trong các buổi tập của đội.

 

Chuyện các chân sút của đội tuyển U.23 Việt Nam thường xuyên bỏ lỡ nhiều cơ hội trong 2 trận đã qua nói cho cùng không phải là điều lạ, bởi ngay tại CLB, họ cũng không quen với vai trò cầu thủ săn bàn, mà vai trò này được đặt vào chân của các ngoại binh.

 

Vị trí trung vệ hiện nay cũng rất đáng báo động. Anh Hào không thường xuyên được đá chính ở CS.Đồng Tháp, Huỳnh Phú và Long Giang vốn chỉ được sử dụng ở vị trí hậu vệ biên tại ĐT Long An và Navibank SG, trong khi Quốc Anh quá vụng về và chậm chạp.

 

Cũng do không có trung vệ giỏi nên đội U.23 Việt Nam thường xuyên để lọt các tiền đạo đối phương và bị Học viện Aspire (Qatar) chọc thủng lưới 2 lần trong trận đấu hôm qua, trong những tình huống mà chúng ta vẫn có rất đông người đứng trong khu vực 16m50.

Cặp trung vệ thường xuyên được HLV Falko Goetz tin tưởng là Thanh Hào và Huỳnh Phú chỉ mới đá tròn vai, chứ chưa làm tốt khâu phòng ngự khu vực và thi đấu theo tuyến nghiêng, bởi một hậu vệ biên như Huỳnh Phú thì vốn lạ lẫm trong cách di chuyển của một trung vệ.

 

Ngặt nỗi, đội U.23 Việt Nam cũng khó tìm ra cầu thủ tốt hơn họ ở thời điểm hiện tại, do đã phân tích ở trên rằng Quốc Anh thậm chí còn kém hơn cả Huỳnh Phú và Long Giang thì đang chấn thương. Thành ra, HLV Falko Goetz đành chọn phương án vừa sử dụng vừa sửa lỗi cho các trung vệ.

 

Vị trí tiền vệ trung tâm dù chưa đáng báo động như vị trí trung phong và trung vệ nhưng cũng không dồi dào về nhân lực. Trong các tiền vệ của đội U.23 Việt Nam, chỉ có Hoàng Thịnh có khả năng phòng ngự từ xa, còn các tiền vệ khác đều có thiên hướng tấn công. Đây cũng là chi tiết không lạ, bởi ở các CLB, nhiệm vụ phòng ngự và thu hồi bóng từ hàng tiền vệ hiện cũng do các ngoại binh đảm nhiệm.

 

Có vẻ như hơn chục năm làm bóng đá chuyên nghiệp, hơn chục năm lạm dụng việc sử dụng ngoại binh ở V.League đang cho tác dụng phụ: Các lứa cầu thủ của bóng đá Việt Nam ngày càng khan hiếm người giỏi đá ở trục dọc.

 

Cũng liên quan đến đội tuyển U.23, chiều nay (23/9), trung vệ Long Giang và tiền đạo Đức Thiện đã tập lại với bóng, trong khi thủ môn Bửu Ngọc được kết luận rằng dính chấn thương cơ háng sau pha va chạm với cầu thủ của đội Học viện Aspire trong trận đấu hôm qua.

 

Kim Điền