1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam: Từ chỗ bị nghi ngờ đến hy vọng vô địch

(Dân trí) - Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn khởi đầu giải vô địch U19 Đông Nam Á không được chú ý nhiều, khi cơn say lứa Công Phượng và các đồng đội của 2 năm trước vẫn còn. Nhưng đội bóng ấy càng đá càng chững chạc, và giờ đang mang theo hy vọng vàng.

Thật ra thì ngôi vô địch lứa tuổi U19 trong khu vực cũng chưa là gì, nhưng ngay cả lứa Công Phượng và các đồng đội vốn nổi như cồn cách nay 2 năm cũng chưa thể vươn đến ngôi vô địch đấy (thua U19 Indonesia trong trận chung kết năm 2013).

Rồi đội tuyển U19 Việt Nam hiện nay bắt đầu giải Đông Nam Á 2015 cũng đã bị so sánh rất nhiều với lứa Công Phượng và các đồng đội của năm 2013 và 2014.

Sự so sánh đấy nằm ở chỗ nhiều người cứ mãi miết với câu hỏi rằng U19 Việt Nam dưới trướng HLV Hoàng Anh Tuấn đẹp hay không đẹp? - Mà quên mất rằng ngay cả khái niệm đẹp trong bóng đá cũng được đo lường dưới những lăng kính khác nhau, tùy thuộc vào cái nhìn của từng người.

 

u19vn2-31-8-15-1441032801303
U19 Việt Nam càng lúc càng chững chạc

 

Không thể nói đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn cho đến hết hành trình vòng bảng vẫn chưa để thủng lưới bàn nào là không đẹp. Một đội bóng ra sân ít nhất hướng đến kết quả không thua, hoặc không thua… sảng thì không có gì là không đẹp. Càng không thể nói đội bóng hiện nay yếu về mặt kỹ thuật, chẳng qua là kỹ thuật ấy để phục vụ điều gì, để hướng đến sự chặt chẽ của toàn bộ hệ thống, hay chỉ đơn thuần là kỹ thuật cá nhân?

Một đội bóng đang dần hướng đến sự cân bằng, có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố sức mạnh với chất kỹ thuật cũng đẹp lắm chứ!

U19 Việt Nam năm nay khởi đầu giải đấu không hào nhoáng, do đội chỉ thắng đội thủ yếu Đông Timor với 2 bàn. Cũng vì trận đấu đấy mà nhiều người vội gạch đi hy vọng của đội bóng trong tay HLV Hoàng Anh Tuấn.

Nhưng hết vòng bảng, các cầu thủ của chúng ta đang dần cải thiện được những mặt chưa tốt khi khởi đầu giải. Khả năng kết thúc của các tiền đạo đã khá hơn, thể hiện qua việc chúng ta ghi 8 bàn thắng trong 2 trận đấu chót vòng bảng. Các pha phối hợp cũng đa dạng hơn: 6 bàn thắng vào lưới Singapore được ghi theo nhiều cách thức khác nhau, 2 bàn vào lưới Myanmar được ghi theo 2 cách cũng không giống nhau, 1 từ đường chuyền vượt tuyến và 1 đến từ pha đập nhả trong cự ly ngắn gọn gàng.

Một đội bóng như thế và một thế hệ cầu thủ như hiện nay cũng đáng để hy vọng lắm chứ. Điều quan trọng nhất là đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang đi đúng đường, vào đến bán kết mà chưa tốn quá nhiều sức, vẫn tránh được đối thủ mạnh nhất về mặt lý thuyết là Thái Lan, cũng như vẫn còn nguyên hy vọng tranh ngôi đầu.

Kim Điền

 

logobanthethao-840e5