1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tuyên bố !

(Dân trí) - Đầu năm, làng bóng Việt Nam bỗng phơi phới những lời tuyên bố. Những lời tuyên bố, những lời tâm sự: mạnh mẽ có, u buồn có, bóng bẩy, lên gân có, giản dị, trầm lặng có, tất cả như tạo nên một bản hòa âm cuộc đời trong những ngày đầu năm…

1. Đầu năm, làng bóng Việt Nam bỗng phơi phới những lời tuyên bố. Ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ trong tư cách một nhà lãnh đạo tuyên bố cứng: “Năm 2007, BĐVN sẽ phải SẠCH từ trên xuống dưới”.

 

Ông Nguyễn Hải Hường, trưởng ban kỷ luật VFF, người được cho là “chủ xò” trong vụ xử 7 cầu thủ bán độ cũng nói cứng không kém: “Lần này sẽ không có chuyện “đánh khẽ”, theo chiều dư luận”.

 

Tuyên bố như thế, phải chăng người ta đã xác định cho mình một định hướng “cứng”, một tinh thần “cứng” cho  hơn 300 ngày còn lại?

 

2. Cũng trong ngày đầu năm, lại nghe thấy lời tuyên bố buồn buồn và cả những lời than vãn buồn buồn. Ấy là lời tuyên của ông HLV trưởng Trần Ngọc Thái Tuấn sau khi các học trò bị Thái Lan đánh bại: “Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm này”.

 

Còn lời than lại thuộc về “còi vàng” Dương Mạnh Hùng: “Tôi không có may mắn như nhiều anh em, dẫu  trải qua 13 năm trong quân ngũ và ngót 10 năm làm trọng tài: chẳng thuộc một cơ quan nào. Thế nên Tết qua tôi chẳng có một đồng tiền lương, tiền thưởng… Song xã hội còn khối người thiệt thòi hơn thế”.   

 

3. Khác với những tuyên bố cứng của ông Hỷ, ông Hường, cũng khác với những tuyên bố buồn buồn của ông Hùng, ông Tuấn, nhóm 7 cầu thủ bán độ lại nhìn về 1 năm sóng gió đã qua và từ đó thốt ra những lời như những bài học cuộc đời.

 

Văn Quyến cứ nhắc hoài đến mẹ, đến giá trị của những ngày tết được ở trong vòng tay mẹ, Bật Hiếu  nói về sự dại dột trong quá khứ và sự thảnh thơi sau khi biết được khung hình phạt của mình, còn Quốc Anh thì liên tục khẳng định: “Em đang quyết tâm làm lại cuộc đời”…

 

4. Những lời tuyên bố, những lời tâm sự: mạnh mẽ có, u buồn có, bóng bẩy, lên gân có, giản dị, trầm lặng có, tất cả như tạo nên một bản hòa âm cuộc đời trong những ngày đầu năm.

 

Mong sao, sau khi 1 năm trôi qua, trong cái thời khắc ngày cùng tháng tận của 2007 người ta rồi sẽ không quên những gì mình từng nói, từng tuyên bố trong ngày đầu năm.

Hoàng Hoa