1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tự xé áo ăn mừng, Djokovic phấn khích tột độ sau khi thắng Carlos Alcaraz

H. Long

(Dân trí) - Novak Djokovic thừa nhận trải qua trận đấu điên rồ với Carlos Alcaraz để lần thứ 3 vô địch Cincinnati Masters.

Sau thất bại ở chung kết Wimbledon 2023, Novak Djokovic có cơ hội phục thù Carlos Alcaraz ở trận chung kết Cincinnati Masters 2023 vào đêm qua. Hai tay vợt tiếp tục trải qua trận đấu vô cùng căng thẳng. Sau khi thất bại ở set đầu tiên, Nole đã thắng hai set sau ở loạt tie-break để giành chức vô địch nghẹt thở.

Tự xé áo ăn mừng, Djokovic phấn khích tột độ sau khi thắng Carlos Alcaraz - 1

Djokovic thừa nhận trải qua trận đấu quá điên rồ với Carlos Alcaraz (Ảnh: ATP).

Trận chung kết Cincinnati Masters kéo dài tới 3 tiếng 50 phút. Đây là một trong ba trận đấu dài nhất trong lịch sử ATP Tour (kể từ năm 1990). Sau trận đấu, Djokovic thừa nhận trải qua trận đấu quá điên rồ với đối thủ người Tây Ban Nha.

Tay vợt người Serbia chia sẻ: "Quá điên rồ. Thành thật mà nói, tôi không biết mình có thể nói gì khác ở thời điểm này. Rất khó để mô tả cảm xúc của tôi. Chắc chắn đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi, ở bất kể giải đấu nào, cấp độ nào và trước đối thủ nào.

Tới bây giờ, tôi vẫn không thể tin được trải qua trận đấu căng thẳng như vậy. Trong cả trận đấu, tôi và Alcaraz đã trải qua nhiều thăng trầm, giành được điểm số không thể tin được, có cả những thời khắc tệ hại.

Tự xé áo ăn mừng, Djokovic phấn khích tột độ sau khi thắng Carlos Alcaraz - 2

Djokovic tự xé áo ăn mừng chức vô địch Cincinnati Masters. Đây là danh hiệu ATP 1000 thứ 39 trong sự nghiệp của Nole (Ảnh: Getty).

Nói chung, đây là một trong những trận đấu khó khăn và thú vị nhất mà tôi từng trải qua. Nhờ những trận đấu và khoảnh khắc như vậy, tôi có động lực để tập luyện chăm chỉ hơn. Tôi cảm thấy rất vui mừng".

Những người theo dõi trận đấu này có thể hiểu được cảm giác của Nole. Sau khi chiến thắng, tay vợt người Serbia gục xuống sân và tự xé áo ăn mừng chiến thắng. Hành động đó cho thấy tay vợt số hai thế giới đã kìm nén cảm xúc tới mức nào.

Đây là danh hiệu ATP 1000 thứ 39 trong sự nghiệp của Djokovic. Anh có nhiều hơn Rafael Nadal ba danh hiệu.