1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Top 10 chữ ký tệ nhất Serie A mùa giải 2010/11

(Dân trí) - Mặc dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng rồi lại nhanh chóng gây thất vọng sau những màn trình diễn tệ hại. Dưới đây là 10 bản hợp đồng tệ nhất Serie A mùa giải qua.

Eduardo (từ Braga tới Genoa)

 

Giống với Ranocchia, Eduardo thi đấu không đến nỗi tồi ở mùa giải năm nay nhưng thỉnh thoảng anh hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn khiến Genoa phải chịu thua oan ức.

 
Ranocchia (từ Genoa tới Inter)

 

Với vai trò người “đóng thế” cho Samuel trong giai đoạn lượt về, Ranocchia cũng đã có những đóng góp nhất định cho Inter. Mặc dù vậy, trung vệ trẻ này luôn bị khớp tâm lý rất hay mắc sai lầm trong những trận đấu lớn trước Juventus hay AC Milan. Chính những trận thua quyết định trên là nguyên nhân không nhỏ khiến Inter trở thành cựu Vương ở Serie A.

 
Top 10 chữ ký tệ nhất Serie A mùa giải 2010/11 - 1
Ranocchia thường mắc sai lầm trong những trận đấu lớn.

 

Biabiany (từ Parma tới Inter, Inter tới Sampdoria)

 

Thi đấu thất vọng trong màu áo Inter trong giai đoạn lượt đi, Biabiany được đội bóng này gán cho Sampdoria đổi lấy Pazzini trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Tới CLB mới, tiền vệ này cũng không thi đấu khá hơn và mới đây, anh vừa xuống hạng cùng Sampdoria.

 

Jose Sosa (từ Bayern tới Napoli)

 

Sau khi trải qua một mùa giải thành công cùng Estudiantes, Sosa tới Napoli với rất nhiều kỳ vọng. Nhưng khi mà những Lavezzi, Hamsik quá xuất sắc, tiền vệ người Argentina nhanh chóng bị rơi vào quên lãng. Tính tới thời điểm này, anh mới ra sân 6 trận và ghi được 1 bàn thắng.

 

Guillermo Burdisso (từ Rosario Central tới AS Roma)

 

Kể từ khi chuyển tới thi đấu cho AS Roma, Guillermo Burdisso chỉ được nhắc tới trong giai đoạn đầu với tư cách là…người anh em của trung vệ Nicolas Burdisso. Trong cả mùa giải, Guillermo hoàn toàn “câm lặng”. Tính tới thời điểm này, anh vẫn chưa được thi đấu chính thức một trận nào cho “bày sói”.

 
Top 10 chữ ký tệ nhất Serie A mùa giải 2010/11 - 2
Rafinha không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong màu áo Genoa.
 

Rafinha (từ Schalke tới Genoa)

 

Được săn đón nhiều bởi những “ông lớn” châu Âu nhưng Rafinha lại chọn Genoa làm điểm tới tiếp theo của mình. Và có thể coi, đó là một sai lầm lớn của hậu vệ cánh phải này. Trong cả mùa giải, mặc dù Rafinha luôn được HLV Ballardini ưu ái trao cho vị trí chính thức nhưng anh không để lại bất kỳ ấn tượng nào.

 

Andrea Raggi (từ Palermo tới Bari)

 

Tới Bari với kỳ vọng thay thế bộ đội Bonucci và Ranocchia nhưng cựu trung vệ của Empoli này lại mang tới một “bộ mặt” thất vọng và không được ra sân nhiều ở mùa giải năm nay. Đáng trách hơn, Raggi lại không lấy điều đó làm động lực cố gắng mà anh luôn đăng đàn than phiền về tình trạng ở Bari.

 

Sokratis (từ Genoa tới AC Milan)

 

Chuyển tới AC Milan với giá 7 triệu euro nhưng hậu vệ người Hy Lạp không thể hiện được nhiều và phải “mài đũng quần” trên ghế dự bị của Rossoneri trong phần lớn mùa giải này. Ở tuổi 20, Sokratis phải cố gắng hơn rất nhiều nếu muốn cạnh tranh vị trí tại sân San Siro.

 
Top 10 chữ ký tệ nhất Serie A mùa giải 2010/11 - 3

Adriano - Nỗi thất vọng lớn nhất Serie A mùa này.
 

Adriano (từ Flamengo tới AS Roma)

 

Nhận lương 5 triệu euro/mùa ở AS Roma, Adriano mang theo kỳ vọng rất lớn từ đội bóng này. Nhưng đổi lại, “Hoàng đế” vẫn mang tới nỗi thất vọng. Chấn thương liên miên, phong độ sa sút, tiền đạo này lại đắm chìm trong những bữa tiệc thâu đêm. Hết chịu nổi Adriano, tháng Ba vừa qua, BLĐ Giallorossi đã sa thải cầu thủ này trước hai năm hợp đồng.

 

Marco Motta (từ Udinese tới Juventus)

 

Trước khi chuyển tới Juventus, Marco Motta được coi là một trong những hậu vệ cánh phải triển vọng của Italia nhưng sau một mùa ở đội bóng thành Turin, Motta đã sa sút trầm trọng và anh thường xuyên “biếu” cho đối phương những bàn thắng. Mới đây, trong bài đánh giá tân binh của Lão bà, cây bút tờ Goal đã cho Motta điểm “F” (điểm tệ nhất).

 

H.Long