1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Tỏa sáng ở Tottenham, Gareth Bale vẫn quyết "tính sổ" với Real Madrid

H.Long

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ tờ Mirror, Gareth Bale quyết đòi Real Madrid từng xu tiền lương, bất chấp việc anh không thi đấu cho CLB Hoàng gia Tây Ban Nha ở mùa bóng này.

Mùa giải này, Real Madrid đã tống khứ Gareth Bale sang Tottenham theo bản hợp đồng cho mượn. Theo thỏa thuận, mỗi CLB sẽ trả 50% trong số tiền lương 600.000 euro/tuần của ngôi sao người xứ Wales.

Tỏa sáng ở Tottenham, Gareth Bale vẫn quyết tính sổ với Real Madrid - 1

Gareth Bale quyết đòi Real Madrid không thiếu một xu tiền lương

Hiện tại, Gareth Bale vẫn còn hơn 1 năm hợp đồng với Real Madrid (kết thúc vào tháng 6/2022) và cầu thủ này không muốn nhân nhượng với Los Blancos. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, cầu thủ sinh năm 1989 sẽ đòi tới từng xu từ CLB Hoàng gia Tây Ban Nha cho tới khi hết hạn hợp đồng.

Gareth Bale sẽ không đồng ý với bất kỳ điều khoản giảm lương nào từ Real Madrid khi bước vào năm cuối hợp đồng, ngay cả thời điểm đó anh có thi đấu cho Real Madrid hay lại bị cho mượn.

Cũng theo tờ Mirror, Gareth Bale đang hạnh phúc ở Tottenham và rất hài lòng nếu như tiếp tục được ở lại Spurs thêm một mùa giải nữa. Cầu thủ này muốn Ban lãnh đạo Tottenham tiếp tục trả nửa lương cùng với Real Madrid nếu như cống hiến ở mùa giải sau.

Trong khi đó, Real Madrid lại đang muốn đẩy "cục nợ" người xứ Wales càng sớm càng tốt. Không chỉ thu về được một khoản tiền chuyển nhượng, Los Blancos còn tiết kiệm 30 triệu euro từ tiền lương của Gareth Bale. Như vậy, họ mới có thêm quỹ lương để hy vọng theo đuổi Mbappe.

Tỏa sáng ở Tottenham, Gareth Bale vẫn quyết tính sổ với Real Madrid - 2

Gareth Bale đang tìm lại niềm vui ở Real Madrid

Sau khởi đầu chậm chạp ở Tottenham, Gareth Bale đang thi đấu khá tốt trong thời gian qua. Điều đó giúp anh bắt đầu nhận được sự tin tưởng từ HLV Mourinho.

Chia sẻ sau chiến thắng trước Burnley mới đây, ngôi sao người xứ Wales cho biết: "Tôi rất vui vì những đóng góp của mình. Nhưng vấn đề không nằm ở những bàn thắng mà là kết quả và màn trình diễn tốt của toàn đội.

Điều quan trọng là CLB phản ứng tốt sau chuỗi trận thất vọng vừa qua và hiểu rằng rất cần chiến thắng. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi thấy thoải mái trong phòng thay đồ và tôi đang thể hiện niềm vui ấy trên sân cỏ.

Tôi không thất vọng khi bị HLV Mourinho rút ra sân bởi hiểu rằng phía trước vẫn còn nhiều trận đấu. Tôi biết mình đã phải đối diện với nhiều sự chỉ trích nhưng tôi đủ kinh nghiệm để hiểu rằng mình cần phải xử lý thế nào. Tôi đã chọn cách im lặng, không làm bất kỳ điều gì ngu ngốc và tiếp tục làm việc.

Việc chơi bóng bên cạnh Son Heung Min và Harry Kane thực sự rất tuyệt vời. Họ là một phần khiến tôi quyết định trở lại Tottenham. Hy vọng rằng tôi sẽ tiếp tục duy trì được những màn trình diễn ấn tượng như vậy".