“Thua sốc” Novara trên sân nhà, Inter trở lại khủng hoảng
(Dân trí) - Inter đã rơi xuống tận cùng khủng hoảng khi bất ngờ để “tí hon” Novara đánh bại ngay trên sân nhà với tỷ số 0-1, thậm chí, trong những phút cuối trận, Inter đã được chơi hơn đối phương 1 người.
Sau chuỗi trận thất vọng liên tiếp trong thời gian gần đây (đặc biệt là trận thua 0-4 trước AS Roma), Inter rất cần chiến thắng “rửa mặt” khi chỉ phải tiếp đội bóng đứng cuối bảng Novara trên sân nhà. Ngoài ra, họ còn là đội bóng có thành tích kém nhất trên sân khách mùa này khi họ chỉ giành được 2 điểm sau 10 trận đã đấu.
Vòng 23 Serie A |
Thứ 7, 11/2 Lazio 3-2 Cesena Udinese 1-2 AC Milan Cagliari 2-1 Palermo Chủ Nhật 12/2 Inter 0-1 Novara Catania 4-0 Genoa Atalanta 0-0 Lecce Parma - Fiorentina (hoãn) Thứ Hai, 13/2 Bologna - Juventus (hoãn) Thứ Ba, 14/2 Napoli - Chievo (2h45) Siena - AS Roma (2h45 |
Bước vào trận đấu này, HLV Ranieri lại đưa ra thử nghiệm mới khi ông quyết định tung ra sân sơ đồ 4-3-2-1 với Milito là tiền đạo cắm, hỗ trợ cho anh là bộ đôi Sneijder và Alvarez. Với quá nhiều lợi thế trong tay, Inter tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên
Phút thứ 9, Sneijder cảnh cáo đội khách bằng cú sút hóc hiểm từ ngoài vòng cấm, chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Ujkani mới cứu cho Novara một bàn thua trông thấy. Phút 24, vẫn là Sneijder với pha bật tường với Chivu bên cánh trái trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc, mặc dù lần này thủ thành Ujkani đã đứng chôn chân nhưng bóng lại đi sạt cột dọc trong gang tấc.
Phút 29, sau nhiều pha tấn công bất thành, Inter chút nữa đã phải trả giá, từ đường chuyền chọc khe tinh tế của đồng đội, “lão tướng” Caracciolo băng xuống đối mặt với thủ thành J.Cesar, rất may “người nhện” này đã dũng cảm lao ra truy cản kịp thời.
Mặc dù Inter vẫn chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận trong phút sau đó nhưng với lối chơi quá thiếu sáng tạo (dù HLV Ranieri đã tung vào sân tới 2 tiền vệ sáng tạo là Alvarez và Sneijder), đoàn quân của HLV Ranieri không tài nào xuyên thủng mành lưới của đội bóng có hàng thủ yếu nhất Serie A ở thời điểm hiện tại. Kết thúc hiệp 1, Nerazzurri đành rời ngậm ngùi rời sân với tỷ số 0-0 dù họ đã kiểm soát tới 72% thời gian thi đấu.
Sang hiệp 2, HLV Ranieri đã rút Alvarez ra sân thay thế bằng Pazzini, Inter trở về sơ đồ 4-3-1-2 và họ vẫn chiếm thế chủ động, phút 51, Milito được trao cơ hội rất thuận lợi sau đường chọc khe của Cambiasso, tiền đạo này bình tĩnh khống chế bóng qua một hậu vệ Novara trước khi tung ra cú dứt điểm, đáng tiếc bóng đi trúng vị trí của Ujkani đã chọn trước. 3 phút, tới lượt Lucio phung phí cơ hội trong tình huống đệm bóng ở cự ly gần.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, “thảm họa” đã ập xuống đầu Inter, phút 55, ngay sau cú đệm bóng của Lucio, Novara tung ra đường phản công sắc sảo, nhanh chóng bóng được chuyền tới vị trí của “lão tướng” Caracciolo đang ở vị trí rất trống trải, từ bên ngoài vòng cấm, tiền đạo này tung ra cú sửa bóng hiểm hóc, dù J.Cesar đã bay người hết cỡ nhưng anh cũng đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới, 1-0, Novara tạo nên “cú sốc” ngay tại Giuseppe Meazza.
Dù ở tuổi 31 nhưng Caracciolo vẫn cho thấy anh là “hung thần” thực sự với Inter, đây là bàn thắng thứ 7 của anh vào lưới đội bóng này trong sự nghiệp (trở thành mục tiêu ưa thích nhất của Caracciolo).
Lĩnh “cú tát” bất ngờ, Inter dồn lên tấn công điên cuồng hơn, 1 phút sau, chút nữa, Stankovic đã tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số nếu cú sút xa ở ngoài vòng cấm của tiền vệ này đi chính xác hơn 1 chút nữa.
Trong khi đó, Novara vẫn cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công, nếu may mắn hơn những Caracciolo, Morganella đã tìm được bàn thắng tiếp theo. Phút 80, Novara chịu tổn thất nặng nề khi tiền vệ Radovanovic nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân do đã cố tình đá bóng đi sau khi trọng tài thổi còi.
Thi đấu trước 10 người Novara, Inter đã tạo được một vài cơ hội thành bàn (Sneijder, Pazzini) nhưng vận may lại không đứng về phía họ.
Đội hình thi đấu:
Inter: Julio Cesar; Zanetti, Cordoba, Lucio, Chivu (Nagatomo 70); Stankovic, Cambiasso, Poli (Forlan 62); Alvarez (Pazzini 46), Sneijder; Milito
Bảng xếp hạng Serie A 2011/12 | |||||||
TT | Đội | Điểm | Trận | T | H | B | H/s |
1 | AC Milan | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 45-20 |
2 | Juventus | 45 | 21 | 12 | 9 | 0 | 33-13 |
3 | Lazio | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37-24 |
4 | Udinese | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 34-22 |
5 | Inter Milan | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 34-30 |
6 | AS Roma | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 36-26 |
7 | Napoli | 31 | 22 | 7 | 10 | 5 | 36-24 |
8 | US Palermo | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33-34 |
9 | Cagliari Calcio | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 22-24 |
10 | Genoa | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31-42 |
11 | Fiorentina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23-19 |
12 | Catania | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27-29 |
13 | FC Parma | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 27-34 |
14 | AC Chievo | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 19-28 |
15 | Atalanta | 24 | 22 | 7 | 9 | 6 | 25-27 |
16 | FC Bologna | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18-26 |
17 | AC Siena | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21-22 |
18 | US Lecce | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22-38 |
19 | AC Cesena | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 15-34 |
20 | Novara Calcio | 16 | 23 | 3 | 7 | 13 | 20-42 |