1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thua nhục nhã trước Bologna, Inter chìm sâu vào khủng hoảng

(Dân trí) - Một Inter vùng vẫy trong khủng hoảng tiếp tục nhận “cú tát” tiếp theo tới từ đội bóng yếu Bologna ngay trên sân nhà bằng trận thua 0-3, đây là trận đấu thứ 6 liên tiếp, đoàn quân HLV Ranieri không thể tìm được chiến thắng...

Từ đội bóng bất khả chiến bại với chuỗi 9 chiến thắng sau 10 trận đấu, Inter đang dần trở thành “mồi ngon” cho tất cả những đội bóng ở Serie A, ở vòng đấu trước, ngay trên sân nhà, Nerazzurri đã để “tí hon” Novara vượt qua với tỷ số 0-1 và ngày hôm qua, cũng tại Giuseppe Meazza, Inter tiếp tục “muối mặt” chứng kiến màn “thảm sát” của Bologna với 3 bàn thắng vào lưới thủ thành J.Cesar.


Thua nhục nhã trước Bologna, Inter chìm sâu vào khủng hoảng - 1

Inter tiếp tục “muối mặt” thi đội bóng yếu Bologna ngay trên sân nhà

Đáng chú ý, khi trong 13 năm qua, Bologna luôn “xẹp lép” mỗi khi đối đầu với Inter (không thể giành chiến thắng nào) và 14 năm qua đi, họ chưa từng tận hưởng cảm giác chiến thắng ở Giuseppe Meazza.

Vòng 24 Serie A

Thứ Bảy, 18/2

Inter 0-3 Bologna

Fiorentina 0-3 Napoli

Chủ Nhật 19/2

Juventus - Catania (2h45)

Lecce - Siena (18h30)

Novara - Atalanta (21h)

Genoa - Chievo

Cesena - AC Milan

AS Roma - Parma

Thứ Hai, 20/2

Udinese - Cagliari (2h45)

Palermo - Lazio
Với trận thua này, Inter của Ranieri đã trải qua mạch 6 trận liên tiếp không biết tới mùi chiến thắng (trong đó có 5 trận thua), tương lai của cựu HLV Juventus đang lung lay dữ dội sau chuỗi trận “muối mặt” này.

Bước vào trận đấu, Inter không thể đưa ra sân chân sút chủ lực Milito khi cầu thủ này chấn thương vào phút chót, Forlan được chọn thay thế chơi cặp cùng Pazzini trên hàng công, trong khi đó, Sneijder đóng vai trò hộ công cho bộ đôi này.

Với lợi thế sân nhà cùng lực lượng vượt trội, Inter dễ dàng kiểm soát thế trận, ngay phút 18, Inter đã có cơ hội “ngàn vàng” để mở tỷ số, đáng tiếc, pha đánh đầu ở cự ly rất gần của Maicon sau tình huống phạt góc lại đi trúng vị trí của thủ thành Gillet bên phía Bologna.

10 phút sau, vẫn là Maicon có cơ hội kết thúc bằng đầu thuận lợi sau cú tạt cánh của Sneijder, lần này, khi thủ thành Gillet đã đứng chôn chân, bóng lại đi chệch khung thành một cách đáng tiếc.


Thua nhục nhã trước Bologna, Inter chìm sâu vào khủng hoảng - 2

Hàng thủ vẫn là “tử huyệt” của đội bóng thành Milan

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Inter đã phải trả giá, phút 37, cả hàng thủ của Inter đã “bỏ quên” tiền đạo Di Vaio bên phía Bologna, nhận được bóng trong tư thế trống trải, “lão tướng” này thoải mái khống chế bóng loại bỏ hậu vệ đội chủ nhà trước khi dứt điểm hiểm hóc tung lưới thủ thành J.Cesar, 1-0, Di Vaio nhấn chìm Inter trong cơn khủng hoảng.

Khi Inter chưa kịp “tỉnh giấc”, họ đã phải đón nhận bàn thua thứ 2 đúng 1 phút sau đó, từ pha chuyền dài của cầu thủ Bologna, trung vệ Ranocchia đỡ bóng vụng về tạo điều kiện cho Di Vaio băng xuống đối mặt với J.Cesar, tất nhiên, một tiền đạo đẳng cấp như Di Vaio không thể từ chối “món quà bằng vàng” đó, 2-0, Bologna tiếp tục vượt lên.

Bước sang hiệp 2, HLV Ranieri có một số điều chỉnh, Forlan rời sân thay thế Poli, trong khi đó, tiền đạo trẻ Luc Castaignos thay thế Faraoni, Inter điên cuồng tìm bàn thắng gỡ hòa, nhưng họ vẫn tỏ ra “bất lực” trước hàng thủ thi đấu có tổ chức của đội khách.


Thua nhục nhã trước Bologna, Inter chìm sâu vào khủng hoảng - 3

Di Vaio xuất sắc với cú đúp vào lưới Inter

Phút 67, cơ hội đã đến với Inter từ tình huống cố định, sau cú phạt chếch bên cánh trái của Sneijder, Ranocchia bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhưng đáng tiếc, thủ thành Gillet đã vươn người hết cỡ cứu cho Bologna một bàn thua trông thấy.

Inter càng “bất lực” bao nhiêu, Bologna lại càng cho thấy họ sắc sảo bấy nhiêu trong những tình huống phản công, một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng thứ 3. Phút 85, tiền đạo vào sân thay người Acquafresca thoải mái đột pha qua cả hàng thủ của đội chủ nhà trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành của J.Cesar, 3-0, “ác mộng” chưa qua với Inter.
 

Trong những phút còn lại, dù chiếm lĩnh thế trận nhưng Inter không thể kiếm nổi bàn thắng danh dự trong trận đấu này và “tủi nhục” thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Chưa biết tới bao giờ, “cơn khủng hoảng” mới buông tha cho Inter.

Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Ranocchia, Nagatomo; Zanetti, Cambiasso; Faraoni (Castaignos 69), Sneijder, Forlan (Poli 61); Pazzini

Bologna: Gillet; Raggi, Portanova, Antonsson; Garics, Perez, Mudingayi, Morleo; Ramirez (Kone 70), Diamanti (Taider 55); Di Vaio (Acquafresca 76)

H.Long