1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thủ quân Senna lẫn HLV Pellegrini tiếc rẻ vì để “sổng” Arsenal

(Dân trí) - Được thi đấu trên sân nhà và sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 10, vậy nhưng đêm qua “tàu ngầm vàng” Villareal lại để “các pháo thủ” giành kết quả 1-1. Trận hòa này thực sự khiến thầy trò HLV Pellegrini cảm thấy tiếc rẻ.

 

Phát biểu sau trận đấu trên UEFA.com, HLV Manuel Pellegrini khẳng định đội bóng của ông xứng đáng có được 3 điểm trận này. Đồng thời ông cũng tuyên bố cơ hội cho Villareal vẫn còn nguyên vẹn dù họ phải đá trận lượt về tại London.
 
 
Thủ quân Senna lẫn HLV Pellegrini tiếc rẻ vì để “sổng” Arsenal - 1

HLV Pellegrini nuối tiếc vì để Arsenal đạt được kết quả hòa

“Chúng tôi đã có một trận đấu hấp dẫn với hiệp một đặc biệt sôi động và hiệp hai rất cân bằng. Nếu nhìn vào kết quả sau 90 phút thi đấu thì rõ ràng đó là một tỷ số không công bằng”, Pellegrini tiếc rẻ. “Chúng tôi đã tạo được đến 4 cơ hội ghi bàn chỉ riêng trong hiệp một, trong khi đó Arsenal có duy nhất 1 cơ hội để ghi bàn.

 

2 đội nhìn chung cân tài cân sức và mặc dù về lý thuyết Arsenal có lợi thế khi chơi trận lượt về trên sân nhà, nhưng với tôi đây không phải điều gì rõ ràng bởi đội xuất sắc nhất vẫn sẽ lọt vào Bán kết”

 

HLV của Villareal cũng hy vọng rằng các học trò của mình sẽ phát huy được tinh thần họ từng thể hiện ở Tứ kết, khi mà “tàu ngầm vàng” cũng bị Panathinaikos cầm hòa 1-1 ở lượt đi trên sân nhà. “Tôi rất tự tin rằng chúng tôi sẽ đi tiếp sau những gì đội bóng thể hiện với Panathinaikos ở vòng trước.
 
 
Thủ quân Senna lẫn HLV Pellegrini tiếc rẻ vì để “sổng” Arsenal - 2

Senna và đồng đội sẽ gặp không ít khó khăn trong trận lượt về

Tôi không nghĩ cơ hội của chúng tôi đã chấm dứt sau trận này nhưng lẽ ra Villareal đã có thể thắng. Arsenal cần phải hiểu rằng sẽ rất khó để có thể loại được chúng tôi”.

 

Cũng tin tưởng không kém ông thầy, tiền vệ Marcos Senna, người ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà đêm qua, tuyên bố đội bóng của anh sẽ chiến thắng ngay tại Emirates. “Chúng tôi đã gắng làm tất cả những gì có thể để chiến thắng nhưng đáng tiếc là phong độ của Villareal lại có phần giảm sút trong hiệp hai.

 

Hiện tại Arsenal có lợi thế với bàn thắng trên sân khách nhưng nếu chiến thắng tại Emirates thì chúng tôi vẫn cứ lọt vào Bán kết. Tôi tin Villareal sẽ làm được điều đó”.

 

Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 15/4 tới và khi đó đội khách sẽ có lợi thế không nhỏ khi đối thủ của họ hầu như chắc chắn sẽ mất trung vệ Gallas và thủ thành Almunia vì chấn thương.

 

Hoàng Tùng