1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng loại Cup QG 2012

Thi đấu dưới sức, V. Hải Phòng vẫn giành chiến thắng

(Dân trí) - Trong một ngày mà cả chủ lẫn khách đều hờ hững với việc giành vé đi tiếp, CLB TPHCM và V.Hải Phòng luôn thi đấu với tốc độ rất chậm. Cuối cùng, V.Hải Phòng chiến thắng với tỷ số 3-1 vì đối thủ quá yếu…

Kết quả vòng loại Cup QG 2012

ĐT Long An 1-3 SHB Đà Nẵng

 

Tây Ninh 0-0 V. Ninh Bình

(V. Ninh Bình thắng 5-4 penalty)

 

TP.HCM 1-3 V. Hải Phòng

 

B. Bình Dương 2-2 Lâm Đồng

(Lâm Đồng thắng 5-3 penalty)

 

Đồng Nai 1-1 K. Khánh Hòa

(K. Khánh Hòa thắng 4-2 penalty)

 

An Giang 0-2 Bình Định

 

K. Kiên Giang 4-0 Quảng Nam

 

Cần Thơ 1-1 Than Quảng Ninh

(Cần Thơ thắng 4-2 penalty)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dù gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh phí, nhưng CLB TPHCM vẫn quyết giữ lại trung vệ Bruno, cũng như sử dụng một HLV ngoại trong khu kỹ thuật là ông Srdan Zivojnov. Về mặt lực lượng, đội bóng thành phố vẫn trung thành với dàn cầu thủ trẻ xuất thân từ chính lò đào tạo của đội như Kiên Trung, Kim Long, thủ môn Khoa Điển.

 

Với đội khách Hải Phòng, trận đấu được xem như là một cơ hội cho HLV Nguyễn Đình Hưng trong việc ghi điểm với ban lãnh đạo, nếu như ông Hưng giúp Hải Phòng giành vé đi tiếp.

 

Mặc dù vậy, co các tân binh như Văn Ngân, Thanh Phúc, Hữu Hùng… chưa tìm được tiếng nói chung với các đồng đội mới, cộng với việc các ngoại binh là Fagan, Santos thể hiện bộ mặt nhợt nhạt, đội bóng đất Cảng vẫn không thể tỏ ra lấn lướt so với CLB TPHCM vốn bị đánh giá là yếu hơn hẳn.
 
Thi đấu dưới sức, V. Hải Phòng vẫn giành chiến thắng - 1
 V. Hải Phòng (áo đỏ) chưa trình diễn được lối đá thuyết phục - Ảnh: Sơn Dũng
 

Hiệp 1 diễn ra với thế trận khá tẻ nhạt, 2 bên ít khi đem bóng đến sát khu vực 16m50 của đối phương, do các pha phối hợp có quá nhiều sai sót.

 

Vào hiệp 2, tốc độ mới nhanh hơn đôi chút. Cũng trong hiệp đấu này, Hải Phòng vẫn là những người giữ bóng nhiều hơn đội chủ nhà TPHCM. Phút 63, tỷ số được mở cho đội bóng đất Cảng. Pha đi bóng không mấy lắt léo của Fagan bên phía Hải Phòng nhưng các hậu vệ CLB TPHCM lại không ngăn chặn thành công.

 

Tiếp đó, từ cánh phải, Fagan chuyền bóng thuận lợi cho Minh Châu từ tuyến hai lao lên dứt điểm, bóng đập chân một hậu vệ đội bóng thành phố, đổi hướng trước khi đi luôn vào lưới, 1-0 cho Hải Phòng.

 

Sau bàn thắng, bóng vẫn chỉ chủ yếu lăn bên phần sân của đội chủ nhà. Tỷ lệ cầm bóng nhiều hơn của Hải Phòng không phải xuất phát từ việc họ đá quá hay, mà chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân là CLB TPHCM vốn đã yếu, lại không mặn mà kéo dài cuộc phiêu lưu ở cúp quốc gia.

 

Phút 65, đội bóng đất Cảng có thêm một cơ hội khác. Thiago Santos dùng kỹ thuật vượt qua một hậu vệ đội chủ nhà, tung cú sút khá căng từ khoảng 12m. May cho CLB TPHCM là trong tình huống này, thủ môn Khoa Điển kịp thời khép góc giải nguy.

 

Không thành công trong tình huống vừa nêu, nhưng Thiago vẫn kịp để lại dấu ấn cho riêng mình bằng bàn thắng ở phút 80. Trong bàn thắng vừa nêu, hàng thủ đội chủ nhà “bỏ quên” Thiago, để cầu thủ này ung dung vô lê sấm sét từ vị trí cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất Cảng.

 

Chưa hết, 1 phút sau, Fagan hạ thủ môn Khoa Điển trong pha đối mặt, giúp Hải Phòng dẫn trước 3-0.

 

Phút 90, CLB TPHCM được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Đinh Kiên Trung thực hiện thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, đồng thời mang lại bàn thắng danh dự cho CLB TPHCM.

 

Kim Điền