1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thầy trò Wenger “ngả mũ” thán phục Messi

(Dân trí) - HLV Arsene Wenger cũng như tiền đạo Nicklas Bendtner đều thừa nhận Arsenal đã thua “tâm phục, khẩu phục” trước Barcelona, đồng thời đều dành những ngôn từ “có cánh” để hết lời ca ngợi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi.

Sau trận hòa 2-2 may mắn tại Emirates, Arsenal lại tạo ra bất ngờ khi ghi bàn mở tỷ số trên thánh địa Nou Camp nhờ công của “thần tài” Bendtner. Đó được xem là một sự khởi đầu không thể tốt hơn dành cho Pháo thủ để họ tiếp tục triển khai lối chơi phòng ngự phản công.

 

Thầy trò Wenger “ngả mũ” thán phục Messi - 1
Arsene Wenger bất lực chứng kiến đội nhà gục ngã tại Nou Camp



Như chạm phải lòng tự ái, Barcelona đã thi đấu bùng nổ và dễ dàng ghi được bốn bàn thắng vào lưới thủ môn Almunia. Trong một đêm thăng hoa, Messi chính là tác giả của tất cả các bàn thắng của đội ĐKVĐ Champions League, thậm chí đã có thể làm được nhiều hơn thế.

 

Trong cuộc họp báo, HLV Wenger chỉ còn biết khen ngợi đối thủ: “Xin được chúc mừng Barcelona, bởi họ xứng đáng giành chiến thắng. Với tôi, Messi là cầu thủ hoàn hảo nhất. Cậu ấy không phải lúc nào cũng tỏa sáng, nhưng khi tỏa sáng sẽ vô cùng nguy hiểm. Không thể cản nổi Messi đi bóng rồi ghi bàn. Cậu ấy là cầu thủ duy nhất trên thế giới có thể đổi hướng ở tốc độ cao như vậy”.

 

Cũng như trận lượt đi, “Giáo sư” có vài điều tiếc nuối: “Dẫn trước 1-0, Arsenal thực sự có cơ hội để triển khai chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên, chúng tôi đã mắc những sai lầm, tạo điều kiện cho đối phương ghi bàn. Chúng tôi đã chiến đấu bằng cả trái tim và đã có cơ hội để lội ngược dòng sau khi bị dẫn 1-3. Bendtner dứt điểm trúng cột dọc ở thế không hề việt vị. Ngoài ra, chúng tôi còn bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn khác”.

 

Thầy trò Wenger “ngả mũ” thán phục Messi - 2

Messi chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Barca và Arsenal



Cạnh tranh chức vô địch Premier League là mục tiêu còn lại duy nhất của Arsenal trong mùa giải này. Chính vì vậy, chiến lược gia người Pháp đã lập tức gửi thông điệp đến các cầu thủ của mình: “Khi bị loại khỏi Champions League, bạn thường có cảm giác trống rỗng. Bạn phải đối mặt với sự thất vọng này một theo cách tích cực nhất. Quên nó đi và hãy sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo với Tottenham”.

 

Cùng chung quan điểm với thầy, tiền đạo Bendtner cho biết: “Arsenal đã nỗ lực hết mình, nhưng Barcelona mới là đội bóng thi đấu tốt hơn. Chẳng cần phàn nàn khi chịu thua đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Messi là một cầu thủ đặc biệt và hôm nay thêm một lần anh ấy đã chứng tỏ sự đặc biệt của mình”.

 

Hoàng Hiệp