1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Thắng kịch tính Tottenham, Chelsea vững ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Trận derby thành London trên sân White Hart Lane đã diễn ra đầy kịch tính khi Chelsea ngược dòng đánh bại Tottenham 4-2, riêng Juan Mata lập một cú đúp. 3 điểm giành được trên sân khách giúp Chelsea tiếp tục bảo toàn ngôi đầu bảng Premier League.

Giữa Chelsea và Tottenham không chỉ là sự kình địch giữ hai đội bóng thủ đô London, mà Spurs không khỏi uất hận khi Chelsea cướp suất dự Champions League mùa trước dù The Bules đứng sau họ ở Premier League. Và đó là lý do trận derby thành London tại White Hart Lane hứa hẹn trước một cuộc so tài nảy lửa.
 
Juan Mata tỏa sáng với cú đúp giúp Chelsea đánh bại Tottenham

Juan Mata tỏa sáng với cú đúp giúp Chelsea đánh bại Tottenham

Với kinh nghiệm, Chelsea đã khởi đầu tốt hơn với bàn thắng của Gary Cahill cùng lối chơi đầy khoa học trong hiệp 1. Tuy nhiên, Tottenham đã tận dụng sự mất tập trung của hàng thủ Chelsea để ghi 2 bàn thắng trong 5 phút đầu hiệp 2 nhờ công của Gallas và Defoe.

Vòng 8 Premier League

Thứ 7, 20/10/2012

Tottenham 2-4 Chelsea

Fulham 1-0  Aston Villa

Liverpool 1-0 Reading

Man United 4-2 Stoke City

Swansea 2-1 Wigan

West Brom 1-2 Man City

West Ham 4-1 Southampton

Norwich 1-0  Arsenal

Chủ nhật, 21/10/2012

Sunderland - Newcastle (19h30)

QPR - Everton (22h00)

Tưởng như Chelsea đã gục ngã thì chỉ trong vòng 3 phút, Juan Mata đã tỏa sáng với một cú đúp hoàn hảo, trước khi Sturrigde ấn định thắng lợi 4-2 đầy nghẹt thở cho Chelsea. Đây được coi là thất bại cay đắng đối với HLV Villas-Boas khi ông không thể cùng CLB mới phục hận đội bóng đã ruồng bỏ mình mùa trước.
Giành 3 điểm xuất sắc tại White Hart Lane, Chelsea đã có được 22 điểm/8 trận, tạo khoảng cách khá an toàn với các đối thủ MU, Man City ở phía sau. Dù vắng đội trưởng Terry, còn đội phó Lampard ngồi trên băng ghế dự bị, tuy nhiên có thể nói Chelsea đang có được lực lượng khá ổn định cho cuộc đua vô địch Premier League năm nay.
Dù phải hành quân đến White Hart, tuy nhiên Chelsea vẫn tung ra sân đội hình thiên về tấn công. Bộ đôi tiền vệ Ramires-Mikel đảm nhận việc phân phối bóng, hàng công là bộ tứ Oscar, Hazard, Mata và Torres. Bên phía Tottenham, Bale bất ngờ không có mặt, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Lenon và Defoe.
 
Gary Cahill đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 19

Gary Cahill đưa Chelsea vượt lên dẫn trước ở phút 19

Những phút đầu tiên diễn ra với tốc độ khá cao, cả hai đội đều tỏ ra quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Phút thứ 9, Hazard chuyền bóng thông minh cho Torres băng xuống, tuy nhiên chân sút người TBN lại hơi chậm để Friedel băng ra cản phá. Ngay sau đó, Oscar tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.
Chơi sắc sảo hơn, Chelsea đã vượt lên ở phút 18. Bắt nguồn từ quả phạt góc, Gallas phá bóng không dứt khoát tạo điều kiện để hậu vệ Gary Cahill tung cú vô lê tuyệt đẹp hạ Friedel, mở tỷ số 1-0 cho Chelsea. Tottenham có câu trả lời ở phút 20 với cú sút của Defoe buộc Petr Cech phải vất vả cản phá.
Đội khách đang tạo ra được một thế trận khá tốt nhờ sự ăn ý của các tiền vệ, đặc biệt là Juan Mata chơi đầy năng nổ bên cánh phải. Tottenham chơi phòng ngự phản công và họ tạo ra được tình huống rất nguy hiểm ở phút 30 khi Lenon tạt bóng bên cánh phải, bóng đến chến Sigurdsson, đáng tiếc là tiền vệ này lại sút chệch cột dọc.
Chelsea thi đấu đầy sắc sảo và đến phút 39, Juan Mata đột phá trong vòng cấm rồi dứt điểm nhanh nhưng thủ môn Friedel đã xuất sắc cản phá, tình huống sút bóng sau của Mata lại đi vọt xà ngang. Hai phút sau, Sigurdsson đột phá rồi tạt bóng vào trong, Petr Cech bắt bóng không dính nhưng rất may là các hậu vệ Chelsea đã giải nguy kịp thời.
Những phút cuối hiệp 1, Tottenham liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn Petr Cech, tuy nhiên các chân sút đội chủ nhà đều tỏ ra luống cuống trong dứt điểm. Nhưng khi hiệp 2 mới bắt đầu được 1 phút, từ quả phạt góc, Vertonghen nỗ lực tạt bóng cho Gallas đánh đầu chính xác hạ Cech, gỡ hòa 1-1 cho Tottenham.
 
Gallas...

Gallas...


...và Defoe giúp Tottenham dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp 2

...và Defoe giúp Tottenham dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp 2



Sau đó, Sigursson liên tục tung ra hai cú dứt điểm căng nhưng đều bị Cech bắt gọn. Nhưng đến phút 54, Aron Lenon đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang vào trong tạo điều kiện để Defoe đá nối nhanh hạ Petr Cech nâng tỷ số lên 2-1 cho Tottenham. Những sai lầm ở hàng thủ khiến Chelsea phải trả giá với hai bàn thua chóng vánh.
Nhưng Chelsea không hề nao núng sau bàn thua, hàng công của họ vẫn thi đấu cực kỳ có nét và hiệu quả. Đến phút 66, từ quả phạt góc của Oscar, Gallas phá bóng đến đúng vị trí của Juan Mata, tiền vệ người TBN tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc xa khiến Friedel đành bó tay, gỡ hòa 2-2 cho Chelsea.
Chưa dừng lại ở đó, 3 phút sau Eden Hazard tung đường chọc khe thông minh cho Mata băng xuống dứt điểm gọn gàng vào góc gần đánh bại Friedel, đưa tỷ số lên thành 3-2 cho Chelsea. Không còn gì để mất, HLV Villas-Boas quyết định tăng cường hàng công bằng cách tung Adebayor vào sân.
Về cuối trận, Tottenham gia tăng áp lực nhưng họ không thể tìm được đường vào khung thành Petr Cech. Không những thế vào đúng phút cuối cùng trận đấu, Juan Mata cướp được bóng từ Walker trước khi căng ngang cho Sturridge đệm lòng chính xác hạ Friedel, ấn định thắng lợi 4-2 chung cuộc cho Chelsea tại White Hart Lane.
Đội hình thi đấu

Tottenham: Friedel, Walker, Gallas, Caulker, Vertonghen, Huddlestone (Livermore 67'), Sandro, Lennon, Sigurdsson, Dempsey (Adebayor 74'), Defoe.

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Cahill, Cole, Ramires, Mikel, Oscar (Sturidge 83'), Hazard (Lampard 90'), Mata, Torres

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Chelsea

22

8

7

1

0

19-6

2

Manchester United

18

8

6

0

2

21-11

3

Manchester City

18

8

5

3

0

17-9

4

Everton

14

7

4

2

1

14-8

5

Tottenham Hotspur

14

8

4

2

2

15-12

6

West Brom

14

8

4

2

2

12-9

7

West Ham United

14

8

4

2

2

12-9

8

FC Fulham

13

8

4

1

3

16-11

9

FC Arsenal

12

8

3

3

2

13-6

10

Swansea City

11

8

3

2

3

14-12

11

FC Liverpool

9

8

2

3

3

10-12

12

Newcastle United

9

7

2

3

2

8-11

13

Stoke City

8

8

1

5

2

8-9

14

AFC Sunderland

7

6

1

4

1

5-7

15

Norwich City

6

8

1

3

4

6-17

16

Wigan Athletic

5

8

1

2

5

8-15

17

Aston Villa

5

8

1

2

5

6-13

18

FC Southampton

4

8

1

1

6

13-24

19

FC Reading

3

7

0

3

4

8-14

20

Queens Park Rangers

2

7

0

2

5

6-16

Kim Anh