1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vòng 9 V-League 2014

Thắng hủy diệt V.Ninh Bình, B.Bình Dương lên ngôi nhì bảng

(Dân trí) - Liên tục bị đối phương dẫn trước, nhưng B.Bình Dương vẫn đủ tỉnh táo để thắng ngược V.Ninh Bình với tỷ số 5-2. Trong đó, 4 bàn thắng cuối cùng của đội bóng đất Thủ Dầu được ghi chỉ trong khoảng 30 phút chót…

Hàng loạt chiến thắng trong mấy tuần lễ gần đây giúp B.Bình Dương lên tinh thần thấy rõ. Bên cạnh đó, niềm tin của đội bóng đất Thủ Dầu dành cho HLV Lê Thụy Hải cũng tăng lên đáng kể. Đấy chính là lý do mà ông Hải “lơ” đủ cứng rắn để gạt sang một bên thủ môn Tấn Trường và tiền vệ Mai Tiến Thành, bất chấp đầu mùa này, B.Bình Dương từng tốn rất nhiều tiền để mua họ.

Không chỉ có Tấn Trường phải ngồi khán đài, Mai Tiến Thành dự bị, mà B.Bình Dương còn không xếp tiền đạo Suleiman trong đội hình xuất phát, thay vào đó là chân sút ngoại nhập tịch Huỳnh Kesley Alves.

Phía bên kia chiến tuyến, tinh thần của V.Ninh Bình cũng đang lên rất cao, nhất là sau khi họ thi đấu thành công ở đấu trường AFC Cup bằng 3 trận liền toàn thắng.

V.Ninh Bình (trái) liên tục dẫn trước B.Bình Dương, ảnh: Kim Điền
V.Ninh Bình (trái) liên tục dẫn trước B.Bình Dương, ảnh: Kim Điền

Chính V.Ninh Bình là đội mở tỷ số trước ở phút 11, do công của Hoàng Danh Ngọc. Đấy là tình huống mà Chu Ngọc Anh đi bóng qua hậu vệ Đặng Văn Robert của đội chủ nhà, trước khi căng ngang thuận lợi cho Danh Ngọc chạy cắt mặt các hậu vệ B.Bình Dương, đệm bóng ghi bàn, đưa đội bóng đất Thủ Dầu vượt lên dẫn 1-0.

Bàn thua sớm khiến cho tâm lý của B.Bình Dương bị ảnh hưởng không nhỏ ở hiệp 1, bằng chứng là các pha tấn công của đội chủ nhà không được thanh thoát. Mãi đến phút 52, Huỳnh Kesley Alves mới ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng miền Đông Nam bộ.

Nhưng cũng chỉ sau đó có 2 phút, Quang Hùng nâng tỷ số lên 2-1 cho V.Ninh Bình, bằng một pha bứt tốc độ và dứt điểm quyết đoán, làm bó tay thủ môn Esele bên phía B.Bình Dương.

Chứng kiến những gì mà V.Ninh Bình thể hiện trong khoảng 60 phút đầu tiên, rất ít người mường tượng đến kết cục buồn cho họ trong khoảng 1/3 thời gian cuối cùng của trận đấu.

Nhưng họ vẫn không thể ngăn Abass (10) ghi bàn, giúp B.Bình Dương chiến thắng, ảnh: Kim Điền
Nhưng họ vẫn không thể ngăn Abass (10) ghi bàn, giúp B.Bình Dương chiến thắng, ảnh: Kim Điền

Cũng phải nói thêm rằng thể lực sa sút so phải vắt sức trên nhiều mặt trận, cùng với việc thiếu vắng nhạc trưởng Đinh Văn Ta vì án treo giò đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh và khả năng điều tiết của đội bóng đất Hoa Lư trong những phút cuối.

Đến lúc này, HLV Lê Thụy Hải bên phía đội bóng đất Thủ Dầu tung nốt cầu thủ tấn công ngoại còn lại trong đội hình gồm nhiều sao thiện chiến của mình là Suleiman vào sân, hòng gia tắng sức ép lên khung thành đối phương.

Phút 56, Hoàng Văn Bình chuyền bóng kỹ thuật để Abass khống chế rồi dứt điểm gọn gàng, làm tung lưới thủ môn Nguyễn Văn Hưng của V.Ninh Bình, gỡ hòa 2-2 cho B.Bình Dương.

Sau đó chỉ chừng 5 phút, B.Bình Dương có tiếp bàn thắng thứ 3 trong trận này. Xuất phát từ pha đá phạt góc, 2 cầu thủ của cũ XM Xuân Thành Sài Gòn là Moses và Suleiman phối hợp với nhau, để Suleiman đánh đầu hiểm, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà.

V.Ninh Bình vỡ trận từ đây. Những đôi chân mỏi mệt của đội bóng đất Hoa Lư không còn cho phép họ đeo bám đối phương trong các pha đua tốc độ, khiến cho hậu vệ của V.Ninh Bình liên tục thất thế trước các tiền đạo, nhất là các tiền đạo ngoại của B.Bình Dương trong các pha tranh chấp tay đôi.

Phút 64, Chu Ngọc Anh của V.Ninh Bình để bóng chạm tay trong khu vực 16m50 và B.Bình Dương được hưởng quả phạt đền. Từ chấm 11m, Kesley dứt điểm chính xác, hoàn tất cú đúp của mình trong trận, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Không chỉ có Kesley có được cú đúp, một cầu thủ khác của B.Bình Dương là Abass cũng lập cú đúp trong trận này. Phút 82, nhận đường chuyền của Hoàng Văn Bình, Abass lao qua hậu vệ đối phương, rồi trong tứ thế vừa chạy vừa sút, anh đánh bại thủ môn Văn Hưng, ấn định chiến thắng 5-2 cho đội bóng đất Thủ Dầu.

Chiến thắng đậm trước V.Ninh Bình không chỉ giúp B.Bình Dương có trận thắng thứ 3 liên tiếp tại V-League (thứ 4 liên tiếp trên mọi mặt trận), mà còn đưa đoàn quân của HLV Lê Thụy Hải lên vị trí thứ 2 của bảng xếp hạng, chỉ xếp sau Thanh Hóa.

Kim Điền