1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng đậm Macedonia, Tây Ban Nha vững ngôi đầu bảng

(Dân trí) - Không tung ra sân đội hình mạnh nhất, Tây Ban Nha vẫn dễ dàng hạ Macedonia 4-0 tại Los Carmenes. Đoàn quân HLV Lopetegui vẫn dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu nhờ hơn Italia về hiệu số bàn thắng.

Chiến thắng 4-0 của Italia trước Liechtenstein khiến Tây Ban Nha chịu nhiều áp lực bởi nếu không hạ Macedonia, họ sẽ mất ngôi đầu bảng. Đó là lý do Italia nhập cuộc không thực sự tốt và không ghi được bàn thắng sau hơn 30 phút đầu tiên.


Tây Ban Nha mở tỷ số nhờ bàn thắng phản lưới nhà

Tây Ban Nha mở tỷ số nhờ bàn thắng phản lưới nhà

Mãi đến phút 34, Tây Ban Nha mới có được bàn thắng dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của Velskoski. Giải tỏa được sức ép, Tây Ban Nha thi đấu thăng hoa hơn và đã chơi tưng bừng ở hiệp 1.

Vitolo, Monreal và Aduriz lần lượt lập công, giúp Tây Ban Nha dễ dàng có được chiến thắng chung cuộc 4-0. Thắng lợi này của Italia càng có ý nghĩa hơn, khi họ không sử dụng rất nhiều trụ cột quan trọng nhưng Cesc Fabregas, Iniesta, Ramos, Pique hay Jordi Alba trước Macedonia.

Với thắng lợi “4 sao” này, Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng G với 10 điểm/4 trận, bằng với Italia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng (15-1 so với 11-4), các vị trí còn lại thuộc về Israel (9 điểm) và Albania (6 điểm).

Tây Ban Nha sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc với bộ ba Busquets, Thiago, Koke ở giữa sân, bộ ba tiền đạo là Vitolo, Silva và Morata. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm.

Tây Ban Nha dù ép sân liên tục, nhưng họ vấp phải một Macedonia phòng ngự đầy chặt chẽ và khó chịu. Thậm chí Italia cũng suýt thủng lưới khi Velkoski đánh đầu cận thành nguy hiểm buộc De Gea phải bay người cứu thua.


Đội chủ nhà ghi liền ba bàn thắng trong hiệp 2

Đội chủ nhà ghi liền ba bàn thắng trong hiệp 2

Đá trung phong cao nhất, Morata có cơ hội trong vòng cấm ở phút 21 nhưng cú đá vội vàng của anh lại đưa bóng ra ngoài. Trận đấu đang diễn ra đầy căng thẳng, cầu thủ hai bên đang thi đấu đầy quyết liệt.

Đến phút 30, Goran Pandev thực hiện pha đánh đầu chiến thuật để Stole Dimitrievski tung cú đá nối khá nguy hiểm, nhưng De Gea đã phản xạ tuyệt vời. Macedonia đang tỏ ra đầy lợi hại trong các tình huống phản công.

Ngay sau đó, thủ thành Aleksovski, xuất sắc cản phá pha sút bóng trong tư thế một chọi một với Morata. Tiền đạo Real Madrid chơi không thực sự tốt khi được trao cơ hội đá chính thay Diego Costa.

Chơi không ấn tượng, nhưng may mắn đã đến với Tây Ban Nha ở phút 34 khi từ đường căng ngang của Dani Carvajal, hậu vệ Velkoski lóng ngóng đốt lưới nhà giúp đội chủ nhà dẫn trước 1-0.


Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng G nhờ hơn Italia về hiệu số bàn thắng

Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu bảng G nhờ hơn Italia về hiệu số bàn thắng

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha chơi hưng phấn hơn và đến phút 63, David Silva thực hiện đường chuyền đầy thông minh để Vitolo đánh đầu cận thành hạ Aleksovski, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho người Tây Ban Nha.

Macedonia nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn danh dự và họ cũng có cơ hội ở phút 77, khi Enis Bardhi có bóng thuận lợi trong vòng cấm. Tuy nhiên tiền đạo này không hạ được De Gea ở tình huống đối mặt.

Tây Ban Nha đang tỏ ra rất chắt chiu cơ hội ở phút 84, nhận đường chuyền từ Carvajal, hậu vệ trái Monreal tung cú sút quyết đoán bằng chân trái hạ Aleksovski, đào sâu cách biệt lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Đúng 1 phút sau, David Silva chọc khe tinh tế để Aduriz dứt điểm gọn gàng hạ Aleksovski, ấn định thắng lợi 4-0 chung cuộc cho Tây Ban Nha trên sân nhà Los Carmenes. Đây là trận đấu mà đội khách chơi không tệ, nhưng họ lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: De Gea, Carvajal, Bartra, Nacho, Monreal, Vitolo (Callejon 87), Koke (Isco 71), Busquets, Thiago, Silva, Morata (Aduriz 60).

Macedonia: Aleksovski, Velkoski, Mojsov, Ristevski, Ristovski, Hasani (Gjorgjev 87), Bardi, Spirovski (Zuta 60), Alioski, Pandev, Nestoroski (Ibraimi 82).

Bàn thắng: Velskoski (og) 34, Vitolo 63, Monreal 84, Aduriz, 85.

Thùy Linh