1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tây Ban Nha và khát khao phục hận Slovakia

(Dân trí) - Tây Ban Nha đang tăng tốc trong cuộc đua giành vé dự Euro 2016 và một chiến thắng trước Slovkia tại Oviedo đêm nay không chỉ giúp họ tiệm cận sớm mục tiêu, mà còn phục hận thất bại ở Zilina cách đây 1 năm.

Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch châu Âu, nhưng họ đã khởi đầu vòng loại Euro 2016 không được tốt bằng thất bại 1-2 dưới tay Slovakia. Dù sau đó đoàn quân HLV Del Bosque thăng liên tục cả 5 trận tiếp theo ở bảng C, nhưng rõ ràng mọi thứ không hề diễn ra yên ả với Tây Ban Nha.

Với đà hưng phấn đang lên, Slovakia đã thắng cả 6 trận đấu ở bảng C vòng loại năm nay và chiếc vé đến Pháp khó tuột khỏi tay họ. Tây Ban Nha xếp sau với 3 điểm ít hơn, nhưng họ cũng chẳng thể chủ quan bởi Ukraine cũng có được 12 điểm, cuộc đua tay ba tại bảng đấu này cũng diễn ra đầy khốc liệt.

 

Slovakia bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha ở lượt đi
Slovakia bất ngờ đánh bại Tây Ban Nha ở lượt đi

 

Theo quy định của UEFA, hai đội đầu bảng sẽ giành vé chính thức dự Euro 2016, đội xếp thứ ba đá vé vớt. Tất nhiên cả Tây Ban Nha, Slovkia lẫn Ukraine đều không muốn phải rơi vào những trận đấu play-off sinh tử cùng rất nhiều rủi ro, nên việc chiếm hai vị trí đầu tiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Với Tây Ban Nha lẫn Slovakia, cuộc đấu này thực sự là trận chung kết và không ai muốn làm kẻ bại trận. Slovkia cần một kết quả hòa để tiếp tục bảo toàn ngôi đầu còn Tây Ban Nha cần chiến thắng để san lấp cách biệt với đối thủ, đồng thời phục hận thất bại 1-2 ở lượt đi.

Slovkia cũng gặp nhiều tổn thất ở chuyến hành quân đến Oviedo này khi thủ quân Martin Skrtel bị treo giò còn trung vệ Jan Durica đang dính chấn thương. Một số trụ cột quan trọng khác như Kucka hay Vladimir Weiss cũng mới bình phục chấn thương và nếu ra sân cũng chưa thể có được phong độ cao nhất.

Dù chịu nhiều thiệt hại về lực lượng, nhưng HLV Jan Kozak vẫn tỏ ra tự tin về cơ hội cầm chân Tây Ban Nha. Hơn nữa, việc đang có được tâm lý thoải mái (hơn đội thứ 3 là Ukraine đến 6 điểm trước 4 vòng cuối) sẽ giúp Slovakia không chịu sức ép nào và chơi với tinh thần cao nhất.

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn, lại có lợi thế sân nhà nhưng họ không thể chủ quan trước Slovkia. Thất bại ở lượt đi là bài học vô cùng quý báu với các nhà ĐKVĐ châu Âu và HLV Del Bosque đã triệu tập tất cả những cầu thủ hay nhất của mình cho trận đại chiến được chờ đợi này.

 

Tây Ban Nha quyết tâm hạ Slovakia để chiếm ngôi đầu bảng C
Tây Ban Nha quyết tâm hạ Slovakia để chiếm ngôi đầu bảng C

 

Một vấn đề khiến HLV Del Bosque đau đầu là nên sử dụng Paco Alcacer hay Diego Costa trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Alcacer luôn bén duyên trong màu áo ĐTQG nhưng so về đẳng cấp, kinh nghiệm ở các trận đấu lớn thì Diego Costa mới xứng đáng được trao vị trí trung phong.

Đây là thời điểm những tiền vệ quan trọng nhất của Tây Ban Nha như Iniesta, Silva, Fabregas, Koke đều đang có được phong độ tốt. Nếu các ngôi sao này có được sự kết dính nhất định ở khu vực giữa sân, chắc chắn Tây Ban Nha sẽ tạo dựng được một thế trận áp đảo từ đầu đến cuối.

Khoảng thời gian tập trung ngắn có thể ảnh hưởng đến sự ăn ý trong lối chơi của Tây Ban Nha, nhưng với dàn ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, thầy trò HLV Del Bosque đủ thực lực giành trọn 3 điểm từ đối thủ trực tiếp Slovakia và tạo bước tiến dài cho tấm vé dự Euro 2012.

K.A